12/06/2026
MẸ & SỰ KHAI SÁNG
----------------------------
Thứ 6, ngày 12/06/2026.
Quý vị thân mến!
Nếu quý vị bước vào thị trường Tài chính (BĐS/ Vàng/ Bạc/ Cổ Phiếu ….) với sự thiếu hiểu biết (vô minh) thì chuyện gì sẽ sảy ra? Vâng! Bạn bị mất tiền và rất nhiều tiền, tốn thời gian, thậm chí trả một cái giá nặng nề về gia đình, con cái, mối quan hệ …. sau hệ luỵ mất tiền đó. Vâng! Tất cả mọi “TRẢ GIÁ” đều từ vô minh mà ra. “Vô minh” chính là “thiếu sự hiểu biết bản chất”!
Không phải trong Đời sống xã hội hằng ngày của bạn. Mọi thứ mà bạn bước vào nếu “THIẾU ĐI SỰ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN” thì điều duy nhất mà nhận được chính là 2 chữ “TRẢ GIÁ”. Và con đường của SỰ THỨC TỈNH TÂM LINH cũng vậy, không gì khác. Chính “sự vô minh, ngu dốt, thiếu sự hiểu biết & thiếu cảm nhận” mới tạo ra những lời lẽ phỉ báng & cợt nhả và đầy vô ơn. Vâng! Và điều gì sẽ sảy ra? Vẫn là 2 chữ “TRẢ GIÁ”.
• Bạn mua một mảnh đất nếu thiếu hiểu biết về Pháp lý của nó --> Bạn có nguy cơ mất trắng mảnh đất đó. (Đó là SỰ TRẢ GIÁ)
• Bạn vào lệnh một mã cổ phiếu của doanh nghiệp thua lỗ & có nguy cơ phá sản --> Bạn có nguy cơ mất hết số tiền tiết kiệm của mình, kéo theo nhiều dằn vặt nội tâm. (Đó là SỰ TRẢ GIÁ).
• Bạn làm nghề xây dựng, mà thiếu sự hiểu biết chuyên ngành --> nhà bạn xây sẽ có nguy cơ sập đổ, đè chết chính bạn và những người bạn yêu quý đang ở trong ngôi nhà đó.
• Tâm linh cũng thế, không có gì khác. Đã vô minh mà lại còn có những lời lẽ phỉ báng, cợt nhả, đầy vô ơn, thích thể hiện đối với TÂM LINH (cái mà 10 đời nhà bạn cũng chưa chắc hiểu hay chạm tới) --> mọi phước báu cả đời có thể tiêu tan, đày đoạ trong xui xẻo liên tục và sự đau khổ thường hằng sẽ diễn ra, thậm chí SINH MẠNG mà bạn được ban tặng có thể thu hồi bất cứ lúc nào và lan ra tất cả người nhà của bạn. (Đó chính là SỰ TRẢ GIÁ).
Dạo gần đây, Sư Phụ thấy mạng xã hội nổi lên một bộ phim nói về vấn nạn bạo lực học đường của Hàn Quốc, nó có tên là: “BÀI HỌC ĐÁNG ĐỜI”. Và người Thầy đi trừng trị những đứa học sinh ngổ ngáo đó dùng một phương pháp rất đặc biệt: “Đứa nào nói nghe thì sẽ dùng lời nói. Đứa nào thích nắm đấm thì sẽ dùng nắm đấm.” Và còn kèm theo một câu rất ngầu “NỖI SỢ CHỈ ĐẾN KHI TRẢ GIÁ ĐỦ”.
Vâng, đó cũng chính là “lời mở đầu” trước khi Sư Phụ KHAI SÁNG VỀ MẸ dành tặng cho những ai vài ngày hôm nay có tâm niệm không tốt, sự phỉ báng và vô ơn đối với MÓN QUÀ CỦA MẸ đã dành tặng cho tất cả vào ngày 6.6.2026 trên ĐỈNH THIÊN SƠN 986m.
------------------------
Thứ 1: Bạn được Cha Mẹ bạn sinh ra & nuôi dưỡng, Cha Mẹ của bạn lại được Ông – Bà sinh ra và nuôi dưỡng. Thế “điều gì” đang nuôi dưỡng sự sống của cả nhân loại này? (Sự sống của nhân loại này có cả Cha Mẹ già ở nhà của bạn đang ở nhà, con cái của bạn, gia đình bạn, tất cả mọi thứ mà bạn đang yêu quý…) . Đến con nít cũng có thể trả lời được cho kẻ vô ơn biết được rằng đó chính là: “TRÁI ĐẤT”. Vâng! Nếu mẹ của bạn ở nhà tên là Nguyễn Thị Lệ Hằng chẳng hạn, hãy gặp mẹ của bạn và nói: “Này Lệ Hằng, nay có gì ăn không, nấu cho tôi với?”, hãy gọi thẳng tên MẸ của bạn ra và không có kính ngữ, để xem bà ấy sẽ cảm thấy sao?
Vâng! Tất cả nhân loại vô minh này đang gọi và làm như thế đối với “MẸ TRÁI ĐẤT” ấy!
Một cá thể nhỏ bé như con kiến, con cá, con mèo cũng có “nhận thức”, có “sự cảm nhận”, có sự giao tiếp giao cảm của riêng chúng. Đừng nói chi đến một HÀNH TINH đang nuôi dưỡng muôn loài như “MẸ TRÁI ĐẤT”? Kẻ dốt nhất cũng hiểu được rằng: Sống trong đất nước nào thì chịu ảnh hưởng luật pháp & chính trị của quốc gia đó. Đó là “SỰ HIỂN NHIÊN” không thể chối cãi. Vâng! Và bạn đang sống trên một “MỘT HÀNH TINH” đang hỗ trợ sự sống 3D. Theo bạn? Điều gì đang kiểm soát mọi vận hành trên đó? Chắc có lẽ “MẸ TRÁI ĐẤT” sẽ thành lập một bộ gọi là “BỘ CÔNG AN” hay “BỘ QUỐC PHÒNG” chăng? Không! Mọi thứ đang thiết lập trật tự bởi 2 chữ “TÂM LINH”.
Hãy thử tượng xem, bạn đang ở trong một quốc gia thái bình thịnh trị, an ninh nghiêm ngặt. Bạn bước ra ngoài đường phỉ báng lãnh đạo đất nước, nói, nghĩ ngợi và làm những hành động vô ơn với Tổ Quốc mà đã sinh ra bạn. Chuyện gì sẽ sảy ra? Thử làm đi rồi biết! (Phản động , nhẹ thì 20 năm tù, nặng thì chung thân đến tử hình. Tất cả những người thân và liên đới bạn sẽ đưa vào diện giám sát đặc biệt). Vâng! Chỉ là pháp luật của một quốc gia nhỏ bé trên MỘT HÀNH TINH đã làm như thế rồi? Thì bạn nghĩ sao về NĂNG LƯỢNG TÂM LINH CỦA MỘT HÀNH TINH thì sẽ như thế nào?
Đọc đến đây còn không hiểu nữa, thì tốt nhất không nên đọc tiếp!
Thứ 2: Phải hiểu rõ giữa TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN & TÂM LINH ĐÍCH THỰC
--> Bạn ghé NÚI BÀ ĐEN ghé thăm chùa “LINH SƠN THÁNH MẪU” nơi mà thờ một người con gái nổi tiếng có cô gái “Lý Thị Thiên Hương diện mạo đen đúa nhưng phẩm hạnh đoan trang, tài năng xuất chúng, hay lên chùa lễ Phật vào những ngày trăng rằm.” thì đó gọi là TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN chứ không phải TÂM LINH.
--> Bạn về nhà hốt tro cốt của ông bà bạn mà đặt lên bàn thờ cúng giỗ để tưởng nhớ thì đó gọi là TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN, chứ không phải Tâm linh.
--> Bạn hốt tro cốt của ông bà bạn mà rải xuống biển, mong ông bà về miền cực lạc thì đó gọi là TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN, chứ không phải Tâm linh.
--> Người Việt thì có tục thổ táng (chôn người mất), còn người Tạng thì Thiên Táng (chặt ra từng khúc cho kền kền ăn), còn Ấn Độ thì thuỷ táng trên sông Hằng (thả xác trên sông) …. Đó là gì? Là TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN chứ không phải là Tâm linh.
“TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN” là gì? Là “niềm tin đối với một quan điểm bất kỳ nào đó” được nuôi dưỡng năng lượng qua nhiều thế hệ mà hình thành nên “Phong tục, tập quán” – tức là “lối sinh hoạt thường ngày” của quần chúng. Đó chính là BẢN CHẤT, chứ nó không phải là Tâm linh. Ví như nếu bạn lấy kiểu Thiên táng của người Tạng qua áp dụng cho người Việt, chắc chắn sẽ có vấn đề đấy. Đơn giản thôi, vì “TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN” khác nhau, cũng có nghĩa là “niềm tin khác nhau” đấy!
-----------------
Thứ 3: Xin đừng hiểu lầm cụm từ “MẸ TÂM LINH TRÁI ĐẤT” mà Sư Phụ đã dùng mấy ngày trước:
Ta không dùng cụm từ đó để chỉ tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh Núi Bà Đen, Ta cũng không dùng từ đó để chỉ về truyền thuyết của bà Lý Thị Thiên Hương mà chùa Linh sơn đang thờ phụng lưng chừng núi. Ta không dùng cụm từ đó để nói về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc. Ta không dùng cụm từ đó để nói đến Mẹ Maria của Công giáo, hay Mẹ Quan Thế Âm hay đến “bất cứ ai” hay một nhân vị nào “có tên gọi cụ thể” đang thờ phụng trên Địa cầu này.
Ta dùng cụm từ đó, để nói đến “SỨC LỰC TÂM LINH CỦA TỨ ĐẠI” – nơi đang nuôi dưỡng muôn loài trên hành tinh này bằng TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN.
Quý vị biết không? Con báo không uống sữa Mẹ Voi để lớn lên được, con Linh cẩu không uống sữa Mẹ sư tử để lớn lên được. Khỉ không ăn thức ăn của Gà mà lớn lên, Gà không ăn thức ăn của Báo mà sinh sống. Nhưng tất cả đều UỐNG NƯỚC để sinh sống (nước chính là SỮA của MẸ TRÁI ĐẤT)/ tất cả đều lấy khoáng chất từ MẶT ĐẤT để sinh sôi/ tất cả đều hít KHÔNG KHÍ để thở/ tất cả nhờ vào ÁNH SÁNG MẶT TRỜI để trao đổi chất, sinh hoạt dưới ánh sáng.
Bạn không có tiền, 10 năm chưa chắc đã chết. Nhưng thiếu không khí thì 3 phút là chết / thiếu nước 10 ngày là toi mạng/ thiếu đồ ăn 1 tháng thì xanh cỏ. Tiền mà bạn đang vất vả kiếm từng ngày nó cũng có sức mạnh của riêng nó, thì bạn thử nghĩ xem: “Những thứ liên quan đến sinh mạng của bạn từng giây” không có sức mạnh Tâm linh của riêng những điều đó ư? Hỡi những kẻ vô ơn???
Thứ 4: “TRONG MẸ CÓ MẸ, NGOÀI MẸ CÓ MẸ”
Bạn sống trong một Phường, Phường lại ở Tỉnh, Tỉnh ở trong Đất nước, Đất nước ở trong Châu Lục, Châu lục nằm trong Thế giới, Thế giới này nằm trong Hành tinh, Hành tinh này nằm trong Hệ Mặt Trời, Hệ Mặt Trời đang nằm trong Thiên hà Mikiway, Mikiway lại nằm trong Vũ Trụ …. Điều này con nít cũng biết mà? Chẳng lẽ những BẬC ĐẠI SĨ như bạn nghe mà không biết?
Bạn có Mẹ của bạn sinh ra. Mẹ bạn lại có Bà sinh ra. Đó gọi là “TRONG MẸ CÓ MẸ, NGOÀI MẸ CÓ MẸ”. Điều dễ dàng này chắc hiểu chứ?
“MẸ TÂM LINH TRÁI ĐẤT” nằm trong SỨC LỰC TÂM LINH của MẸ THIÊN HÀ MIKIWAY, Mẹ THIÊN HÀ nằm trong sức lực MẸ TÂM LINH TOÀN CÕI VŨ TRỤ. Ấy gọi là “Trong Mẹ có Mẹ, ngoài Mẹ có Mẹ” … nhưng tất cả đều là “MẸ” – TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN đối với vạn vật trong Trời Đất này.
Còn sự vĩ đại của chữ “MẸ” như thế nào? Thì SP sẽ viết luôn cả một cuốn sách có tên “SHIVA and MOM” để khai sáng cho tất cả về những điều này. Những điều mà THIỀN THẤT 6.2026 diễn ra vài ngày trước, nơi mà 99 học trò để trải nghiệm về NĂNG LƯỢNG VÔ ĐIỀU KIỆN ấy trên đỉnh của ĐỆ NHẤT THIÊN SƠN . Sức mạnh của KIÊN NHẪN, CHỜ ĐỢI, BAO DUNG – sức mạnh của BÓNG TỐI, sức mạnh phía sau ánh sáng mà “MẸ TÂM LINH VŨ TRỤ” thị hiện!
Bài viết đã rất dài. Không thể nói trong vài lời. SP sẽ dành thời gian cho cuốn sách “SHIVA and MOM” để khai sáng tất cả về điều này vậy!
Tạ ơn Cha! Tạ ơn Mẹ!
Con yêu Người rất nhiều!
Lời cuối cho tất cả: MẸ CÓ TÌNH YÊU & THA THỨ VÔ ĐIỀU KIỆN nhưng CHA CÓ SỰ HUỶ DIỆT VÔ TẬN ĐÓ!
Cho nên, xin tất cả hãy đầy khiêm hạ và tràn ngập lòng biết ơn với Trời Đất!
14h16' , thứ 6, ngày 12.06.2026 . Thân gửi tất cả những ai đang sống trên HÀNH TINH TƯƠI ĐẸP này!
Tạ ơn MẸ TRÁI ĐẤT!
- Aloha & Shiva -