19/08/2026
“Mẹ em đoạn nh.ũ tới nay 20 năm, lần đầu mặc được cái áo ưng ý.”
“Mẹ em đoạn nh.ũ tới nay 20 năm, lần đầu mặc được cái áo ưng ý ạ.”
"Em cũng cám ơn chị đã mang sản phẩm tốt cho bệnh nhân ung thư. Mẹ em đoạn nh.ũ tới nay 20 năm lần đầu mặc được cái áo ưng ý ạ."
"Mẹ em nhận rồi, ưng ý lắm, cám ơn chị ạ"
Dạ đó là lời tâm sự của chị con gái sau khi mua áo lót đoạn nh.ũ Comfort bên em Ly cho người mẹ của mình á các chị ơi.
Em cám ơn chị đã chia sẻ lại với em nha, em nghe rất là vui luôn, vui vì cô đã tìm được chiếc áo ưng ý, mà điều em vui nhất là con số 20 năm á các chị ơi.
Vậy là sau 20 năm sau đoạn nhũ, những người phụ nữ đã mạnh mẽ chiến đấu với bệnh K vẫn đang tiếp tục sống, tiếp tục vui, tiếp tục chăm sóc bản thân mình.
20 năm là quãng thời gian dài các chị ha, nhất là với các chị K v.ú sau khi gặp biến cố là không may phải mắc căn bệnh K này, thì mỗi ngày sống luôn là 1 ngày quý giá.
Em biết mỗi người mỗi thời gian khác nhau, nhưng các chị hãy tin có những chị sau K v.ú vẫn sống 20, 30, 40, 50 năm,… phía trước còn rất nhiều năm để các chị sống, để yêu thương gia đình và để chăm sóc chính mình.
Và em cám ơn chị gái đã luôn âm thầm quan tâm đến mẹ. 20 năm sau, chị vẫn cố gắng tìm cho mẹ một chiếc áo phù hợp, để mẹ được thoải mái hơn mỗi ngày.
Em Ly tưởng tượng chị con gái cứ tìm áo về rồi nói mẹ “con tìm được cái áo này cho mẹ, mẹ thử xem có ưng không (này là em Ly tượng tưởng nha các chị ơi hihi)”
Em luôn cầu mong các chị sống thật lâu, thật vui và thật trọn vẹn vì xung quanh các chị rất nhiều người yêu thương và mong các chị ở bên thật lâu. ❤️