17/09/2026
Kỷ niệm của Ad ở Pharmacity là:
Có một lần, một bé trai chơi trong sân chung cư mình bị ngã, đầu gối chảy máu và bé khóc rất nhiều luôn. Mình thấy một chú bế bé vào nhà thuốc Pharmacity trong chung cư, và bạn dược sĩ ở nhà thuốc rất nhanh chóng sơ cứu vết thương cho bé. Bạn rất nhẹ nhàng và làm một cách cẩn thận, hỏi han bé rất nhiều trong quá trình cầm máu và băng bó vết thương.
Mấy phút sau, mình thấy ba mẹ bé xuống sân để đón bé và cảm ơn rối rít bạn dược sĩ của nhà thuốc và mua thêm các loại thuốc giúp vết thương của bé mau lành.
Một khoảnh khắc nhỏ vậy thôi nhưng Ad thấy được sự tận tâm của các bạn dược sĩ, trước khi trở thành người tư vấn và bán hàng thì bạn đã trở thành người giúp đỡ và tạo cảm tình với khách hàng trong một tình huống đời thường.
Đó là kỷ niệm của Ad về Pharmacity, còn kỷ niệm của bạn là gì?
Mà có ai biết Ad ở chung cư nào có nhà thuốc Pharmacity dễ thương này hem?