19/06/2026
Có những khách đến ENJI BEAUTY không phải vì quảng cáo.
Mà vì một cái duyên.
Cô khách này lạ lắm. Cả đời chưa từng vào spa.
Hôm đó cô đi chợ ngang, thấy tiệm em, tò mò ghé vô hỏi: “Con ơi da cô nám vậy trị được không?”
Em soi da, tư vấn thật lòng. Cô gật gù: “Ừ để cô về suy nghĩ, có gì cô nhắn con sau nha”.
Em hiểu. Lần đầu, ai cũng sợ. Sợ tốn tiền, sợ không hiệu quả, sợ không ai hiểu da tuổi mình.
Vài hôm sau, cô đi mua rau. Ngang qua lại ghé.
Cô nói đúng 1 câu: “Con ơi cô muốn làm dịch vụ này. Hôm nay làm được không? Cô làm luôn”.
Em mời cô lên giường. Vừa làm, vừa nghe cô tâm sự.
Cô 60 rồi, không chồng, không con. Ở nhà một mình.
Bao năm chỉ biết đi chợ, nấu cơm, rồi lại một mình. Không ai để kể, không ai để hỏi “da cô thế này có sao không”.
Nghe xong em chạnh lòng. Tuổi cô bằng tuổi mẹ em.
Mẹ em cũng vậy. Cả đời hy sinh, ít khi nghĩ cho mình.
Lần 2 cô quay lại. Cô hỏi: “Con thấy lông mày và môi cô sao? Cô làm mẫu mấy chục năm rồi, giờ trổ màu. Con làm được cho cô làm luôn đi”.
Rồi cô nói câu em nhớ mãi: “Cô tin con. Con muốn làm gì làm, miễn sao cô ra đường người ta khen là được”.
Các cô U50-U60 ơi.
Có những nỗi buồn không tên. Là tự ti vì da nám. Là tủi thân vì không ai để tâm sự.
Đến ENJI BEAUTY, em không chỉ làm đẹp cho cô. Em lắng nghe cô.
Vì em tin: Tuổi nào cũng xứng đáng được thương, được khen “trẻ quá”.
inbox ENJI BEAUTY được đồng hành cùng các cô❤️