15/06/2026
Trong lòng mỗi người con Phật, những khoảnh khắc linh thiêng tại đại lễ cầu siêu cho chư Anh linh Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào tử nạn – sự kiện vốn đã được cử hành đầy cảm xúc từ năm ngoái 2025 – vẫn luôn đọng lại dư âm vô cùng sâu sắc về sự linh ứng, và sẽ tiếp tục được tổ chức trong 2 ngày 13-14/6/2026 tại công viên Lê Thị Riêng, nơi đang ôm ấp hình hài các chiến sĩ và đồng bào tử nạn năm 1968 Tết Mậu Thân đỏ lửa.
Nhớ lại khoảnh khắc trong đại lễ năm ngoái 2025, thời tiết bỗng chốc biến chuyển lạ thường. Mưa như trút nước, gió rít từng hồi, sấm chớp gầm vang dữ dội. Dòng nước mưa tràn vào khắp khuôn viên đàn tràng, tạt mạnh vào cả khu vực chính toà - nơi Hòa thượng Thích Lệ Trang – Đàn chủ đại lễ – cùng chư tôn đức Tăng Ni đang chủ trì đại lễ. Thế nhưng, giữa tâm bão táp, hình ảnh quý Ngài và toàn thể Phật tử vẫn vững chãi, nhất tâm trụ vững trong chánh niệm, vang vọng những câu chú trầm hùng, lời kinh cứu độ. Mọi tác động của ngoại cảnh dường như chẳng thể lay chuyển nổi lòng từ bi và nguyện lực kiên định của người con Phật. Giây phút ấy, tôi thấu hiểu rằng, phải chăng chính chư vị Anh hùng Liệt sĩ đã thị hiện qua trận cuồng phong, mưa sa gió giật ấy như một cách để "giao cảm", đáp lại lời cầu nguyện và gửi gắm lời tri ân đến hậu thế.
Sự linh ứng nhiệm màu ấy càng làm sáng tỏ ý nghĩa cao cả của những công việc chúng ta đang theo đuổi hôm nay: tìm kiếm và quy tập hài cốt chư vị Anh hùng Liệt sĩ. Điều đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là một hành động nhân văn vô cùng lớn lao, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trường tồn của dân tộc.
Trong niềm cảm xúc ấy, chúng con xin thành kính tri ân Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Tăng Ni đã vì lòng đại bi mà dấn thân một lần nữa, không quản ngại gian khó, làm chỗ dựa tâm linh vững chãi cho muôn người qua từng năm tháng.
Nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư Anh linh Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào tử nạn được siêu sinh về cõi Phật. Cầu nguyện cho non sông Việt Nam mãi mãi vững bước, đi đến bến bờ của sự no ấm, giàu sang và thịnh vượng.