Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

💕 MÙA VU LAN, MÙA CỦA NHỮNG BÀN TAY TÌM ĐẾN NHAU 💕Tháng Bảy – mùa Vu Lan lại về, người ta đo bằng cơn mưa Sài Gòn chợt đ...
10/09/2026

💕 MÙA VU LAN, MÙA CỦA NHỮNG BÀN TAY TÌM ĐẾN NHAU 💕

Tháng Bảy – mùa Vu Lan lại về, người ta đo bằng cơn mưa Sài Gòn chợt đến chợt đi. Nhưng ở Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, tháng Bảy được đo bằng những chuyến xe dừng trước cổng bệnh viện, những bước chân rảo vội qua hành lang, và những cái nắm tay không hẹn mà gặp.

Có cô bác từ phương xa, mang theo những bao gạo còn thơm mùi nắng, gửi về Bếp yêu thương để mỗi suất cơm nghĩa tình thêm đong đầy. Có anh lặng lẽ đến Phòng Công tác xã hội đóng viện phí thay cho một người bệnh chưa từng quen biết, rồi lại lặng lẽ rời đi như chưa từng có mặt.

🌼 Và có chị người Việt gốc Hoa, đã xa quê hương suốt 30 năm nơi đất khách. Tiếng Việt không còn tròn vành rõ chữ, nhưng điều đó chẳng ngăn được chị lắng nghe. Chị ngồi xuống bên những thân nhân, cố gắng nghe từng câu chuyện, cố gắng hiểu từng hoàn cảnh - và trong sự cố gắng ấy, chị đã thật sự thấu hiểu. Chị nói, giọng còn vương chút ngập ngừng của người xa xứ lâu năm: "Khi đến Phòng Công tác xã hội, gặp gỡ và nói chuyện cùng cô bác, tôi thấy hiểu hơn những khó khăn, vất vả của cô bác. Nhìn sự sẻ chia của mình đã đến đúng nơi - tìm đúng người, tôi cảm thấy thật vui và mãn nguyện." Để rồi suốt tháng Vu Lan, chị trở lại Phòng Công tác xã hội những ba lần, mỗi lần đều dành thời gian giúp đỡ những chiến binh K đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Người ta thường nói tháng Bảy là mùa Vu Lan báo hiếu, mùa của những đứa con nhớ về cha mẹ. Nhưng có lẽ, ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tháng Bảy còn là mùa mà yêu thương không dừng lại trong một mái nhà, mà tìm đến những mái nhà xa lạ - nơi người bệnh đang nằm đó, thân nhân đang thức trắng đêm bên giường bệnh. Ở đó, một bữa cơm, một khoản viện phí, một lời hỏi thăm bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Và mùa Vu Lan năm nay, biết bao tấm lòng đã tìm về, để lại phía sau những con số lặng thầm mà ấm áp: hơn 8,5 tấn gạo được gửi đến Bếp yêu thương, 704 nhà hảo tâm đã gửi trao gần 2,4 tỷ đồng giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Phòng Công tác xã hội là nơi "nối nhịp sống - chở niềm tin". Và cứ mỗi độ tháng Bảy về, nhịp cầu ấy được nối dài thêm nữa. Chúng tôi lại được chứng kiến một điều giản dị mà đẹp đẽ: rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn còn rất nhiều tấm lòng chọn dừng lại, chọn cho đi, chọn nhớ đến những người mình chưa từng gặp.

💛 Xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã và đang đồng hành cùng người bệnh. Cảm ơn Cô Bác đã tin tưởng chọn Phòng Công tác xã hội là nơi gửi gắm tấm lòng.
Rồi mùa Vu Lan sẽ qua, cơn mưa tháng Bảy cũng tạnh. Nhưng có những điều ở lại - trong ánh mắt người bệnh vừa được giúp đỡ viện phí, trong bữa cơm ấm của Bếp yêu thương, trong cái nắm tay của một người lạ hóa thành quen. Và chúng tôi tin, chính những điều nhỏ bé ấy sẽ tiếp thêm sức, để người bệnh vững lòng hơn qua những ngày tháng khó khăn còn ở phía trước.


Ngoài sự tận tâm điều trị và chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện; sức khỏe tinh thần của bệnh nhân đôi khi đượ...
04/09/2026

Ngoài sự tận tâm điều trị và chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện; sức khỏe tinh thần của bệnh nhân đôi khi được cũng được chăm sóc một cách rất tinh tế.

Chương trình "Sắc màu yêu thương" lần 213 ĐÓA HOA XUYẾN CHI VÀ NHỮNG SẮC MÀU HY VỌNG 🌼Chiều 26/8, Khoa Tuyến vú lại trở ...
28/08/2026

Chương trình "Sắc màu yêu thương" lần 2
13 ĐÓA HOA XUYẾN CHI VÀ NHỮNG SẮC MÀU HY VỌNG 🌼

Chiều 26/8, Khoa Tuyến vú lại trở thành một không gian thật khác.

Có tiếng đàn, có tiếng hát, có những sắc màu và có 13 chiến binh cùng ngồi bên nhau, vẽ nên những bức tranh của riêng mình. Chương trình Sắc màu yêu thương lần thứ 2, do Phòng Công tác xã hội phối hợp Khoa Tuyến vú, Tổ chức phi lợi nhuận Sáng Kiến Ung Thư Muối (Salt Cancer Initiative - SCI) và Cô giáo lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ tổ chức đã mang nghệ thuật đến gần hơn với các Chiến binh K như một liệu pháp nâng đỡ tinh thần.

Chương trình lần này bắt đầu bằng những giai điệu thật đặc biệt.

Thầy Lê Minh Tâm, một thầy giáo âm nhạc khiếm thị, đã mang tiếng đàn và giọng hát của mình đến với cô bác. Thầy trình bày ca khúc “Người chiến binh K” – một sáng tác do chính thầy viết. Từng câu hát ấm áp cất lên:

🎼 “Tôi viết bài ca lòng bao tự hào,
Người chiến binh K niềm tin bạn đã cho đời,
Ngọt ngào đời đã cho ta”

như chạm đến trái tim. Tiếng đàn, lời ca như một lời động viên, thắp lên ngọn lửa hy vọng để các chiến binh kiên cường bước qua hành trình điều trị.

Sau những giai điệu đầy cảm xúc, cô bác cùng bước vào trò chơi xếp màu. 13 chiến binh được chia thành 5 đội. Mỗi đội chọn cho mình một cái tên thật đẹp, thật ấm áp và cũng đầy hy vọng: Chiến Thắng K, Tự Tin, Bình An, Hạnh Phúc và Đội Số 3.

🌈 Những sắc màu lần lượt được chuyền qua từng đôi tay. Có sự tập trung, có những tiếng cười, những lời động viên và cả sự hào hứng khi cùng nhau hoàn thành thử thách.

Có lẽ, điều đáng quý nhất của trò chơi không ở việc đội nào nhanh hơn, mà ở những khoảnh khắc “Chiến Binh” được ngồi cạnh nhau, cùng chơi, cùng cười và cùng gọi tên những điều mình mong ước: chiến thắng, tự tin, bình an và hạnh phúc.

🎨 Rồi những chiếc cọ được cầm lên, căn phòng lại trở thành một lớp vẽ ngập tràn sắc màu. Hôm nay, cô giáo Dương Mỹ An và các bạn tình nguyện viên của Lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ mang đến một đề tài thật đặc biệt: Bức tranh bầu trời xanh cùng hoa xuyến chi - loài hoa mà nhiều người vẫn gọi bằng cái tên gần gũi: hoa cúc dại.

Những bông hoa nhỏ bé nhưng mang trong mình sức sống mãnh liệt, cứ thế vươn lên giữa thiên nhiên. Và có lẽ, hình ảnh ấy cũng giống như những Chiến binh K đang từng ngày mạnh mẽ bước qua những thử thách của chính mình.

Dưới sự hướng dẫn tận tình, những nét cọ vụng về ban đầu dần trở nên thanh thoát, từng cánh hoa mỏng manh vươn mình dưới bầu trời xanh ngắt dần hiện ra trên khung vẽ.

Ngắm nhìn thành quả của mình, cô C.N.😭 (1972, Tây Ninh) không giấu được sự xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi cầm cọ trong đời. Đi chữa bệnh tự nhiên về thành hoạ sĩ. Chữa bệnh mà được nghe nhạc, được chơi giống như đi du lịch, nghỉ dưỡng vậy." Nụ cười rạng rỡ của cô như minh chứng cho liều thuốc tinh thần tuyệt vời mà chương trình mang lại.

Một câu nói giản dị nhưng khiến cả căn phòng như vui hơn.

Đôi khi, trong hành trình điều trị, một khoảng thời gian được tạm quên đi những lo lắng, được làm một điều mình chưa từng làm, cũng đã là một món quà rất quý giá.

❤️ Nghệ thuật có thể không thay thế cho những phương pháp điều trị y khoa, nhưng nghệ thuật có thể mang đến cho con người những phút giây thư thái, những cảm xúc tích cực và thêm một chút niềm vui giữa những ngày điều trị.

Và biết đâu, từ những phút giây tâm hồn được nhẹ nhàng ấy, mỗi người lại có thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước.

🌷 Khi các bức tranh đã hoàn thiện, một món quà bất ngờ xuất hiện. Cô N.T.H (1981, TP.HCM) đã cất cao giọng hát nghẹn ngào, mang đầy cảm xúc với ca khúc “9 tháng 10 ngày” để dành tặng mọi người. Cô xúc động gửi gắm lời chúc: "Chúc những ai chưa có bệnh sẽ không bao giờ bị bệnh, những ai đã mắc bệnh thì sẽ mau khỏi và không bao giờ bệnh lại". Lời chúc ấy giản dị, nhưng trong không gian của bệnh viện lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi mọi người hiểu giá trị của hai chữ “sức khỏe”, và cũng hiểu rằng một lời chúc bình an đôi khi có thể trở thành một nguồn động viên rất lớn.

Khép lại chương trình, ThS. Lê Minh Hiển - Trưởng Phòng Công tác xã hội đã gửi tặng những món quà nhỏ đến “Chiến Binh” tham gia chương trình và lời cảm ơn sâu sắc đến SCI cùng Lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ.

☘️ ThS. Hiển chia sẻ: “Tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các Chiến binh K trong hành trình điều trị. Với sự quan tâm và đồng hành của bệnh viện, Khoa Tuyến vú và Phòng Công tác xã hội, mong rằng các cô bác sẽ luôn cảm thấy an tâm hơn trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kính chúc các cô bác luôn mạnh mẽ, mau khỏe, sớm hoàn thành quá trình điều trị để trở về với gia đình yêu thương.”

13 bức tranh hoa xuyến chi vươn mình đón nắng đã hoàn thành. Những dư âm về một chuyến "nghỉ dưỡng" đặc biệt đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương và sự kiên cường sẽ còn đọng lại mãi trên chặng đường phía trước của các chiến binh K. Mỗi hoạt động nhỏ, mỗi sắc màu, mỗi lời động viên... đều như một cách để nói rằng: Trên hành trình điều trị, các cô, các chị không hề đơn độc 💕

Với mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã triển khai lớp tập yoga dành riêng cho bệnh...
25/08/2026

Với mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã triển khai lớp tập yoga dành riêng cho bệnh nhân và người thân của các "chiến binh K". Các bài tập nhẹ nhàng, chú trọng kiểm soát nhịp thở đã trở thành giải pháp thiết thực, giúp xoa dịu áp lực, tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh trên hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Với mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã triển khai lớp tập yoga dành riêng cho bệnh nhân và người thân của các "chiến binh K". Các bài tập nhẹ nhàng, chú trọng kiểm soát nhịp thở đã trở thành gi....

Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 38 | 23.8.2026MỘT BUỔI SÁNG RỘN RÀNG NHỮNG NIỀM VUI 💕Hôm nay, cô bác đã cười thật nh...
23/08/2026

Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 38 | 23.8.2026
MỘT BUỔI SÁNG RỘN RÀNG NHỮNG NIỀM VUI 💕

Hôm nay, cô bác đã cười thật nhiều.

Cười khi nghe một bài hát quen thuộc, cười trước những màn xiếc bất ngờ, cười khi nhìn mình trong tấm hình vừa chụp, cười vì một kiểu tóc mới với mái đầu sạch sẽ, thơm mát.

Những niềm vui rất khác nhau ấy đã cùng có mặt tại “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 38 – một buổi sáng đặc biệt của tháng 8 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

✨ “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” là chương trình do Phòng Công tác xã hội phối hợp CLB Nhịp Sống Yêu Thương và các đơn vị thiện nguyện tổ chức định kỳ hai tháng một lần. Từ năm 2017 đến nay, 38 chương trình đã được thực hiện, mang theo lời ca tiếng hát, những hoạt động chăm sóc và thật nhiều niềm vui dành tặng cô bác.

🌹 Những giai điệu đầu tiên vang lên qua tiếng hát của ca sĩ Yến Phương – một gương mặt đã trở nên thân quen với “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” từ những ngày đầu. Ca khúc “Thiệp hồng say tên” rồi “Ôi thành phố tôi yêu” lần lượt đưa cô bác vào không khí rộn ràng của chương trình. Những ánh mắt chăm chú, những nụ cười và tiếng vỗ tay nối dài theo từng câu hát.

Không khí chương trình tiếp tục được nối dài qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Phi Khánh với “Nắng gió Phương Nam” và “Đêm mưa nhớ mẹ”. Trong những ngày tháng 7 – mùa Vu Lan, giai điệu về mẹ và quê nhà dường như dễ chạm vào nỗi nhớ hơn, nhất là với những người đang xa gia đình trong những ngày điều trị.

Chị C.T.L (51 tuổi, TP.HCM), đang điều trị tại Khoa Khớp, đã không giấu được xúc động khi nghe những câu hát ấy. Chị nhập viện được 5 ngày, những ngày nằm trên khoa buồn và nhớ nhà. Sáng nay, được xuống tham dự chương trình, được gội đầu mát mẻ, chị thấy người nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Nhưng rồi khi “Đêm mưa nhớ mẹ” vang lên, nỗi nhớ bỗng ùa về, khiến chị rơi nước mắt.

💥 Sân khấu bỗng rộn ràng hẳn lên khi Nghệ sĩ Minh Tiến mang đến tiết mục xiếc khiến cô bác không thể rời mắt. Những quả banh nhỏ tung lên, rơi xuống rồi lại vút lên trong đôi tay khéo léo; những chiếc vòng nối nhau qua từng động tác nhanh và đầy bất ngờ. Có lúc cả khán phòng như cùng nín thở dõi theo một chuyển động, để rồi ngay khi màn biểu diễn vừa trọn vẹn, tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng “ồ” thích thú xen lẫn những tràng cười trong trẻo. Đến màn quay đĩa, ánh mắt của mọi người càng chăm chú hơn, có em nhỏ ngồi nghiêng cả người về phía trước, khán giả dõi theo không rời mắt. Chẳng ai bảo ai, mọi người cùng cười, cùng vỗ tay, cùng chờ đợi xem điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện tiếp theo.

🧸 Giữa những tràng cười và tiếng vỗ tay, bé A Đơ C. (8 tuổi, Khánh Hòa), cậu bé người Raglai, cứ chăm chú dõi theo từng động tác trên sân khấu. Đôi mắt em sáng lên trước mỗi màn biểu diễn, gương mặt lúc thì ngạc nhiên, lúc lại bật cười thích thú. Đây là lần đầu tiên C. được xem xiếc, nên niềm vui của em cứ thế hiện lên thật trong trẻo, hồn nhiên. Đến khi chương trình tạm lắng, em vẫn còn ríu rít kể về những điều mình vừa được xem, rồi khoe tấm hình chụp cùng ba và chú gấu bông được tặng như khoe một “kho báu” nhỏ của riêng mình: “Hay quá, lần đầu tiên con được xem xiếc, con thích lắm luôn. Hồi nãy con còn được chụp hình cùng ba nữa. Hôm nay con vui lắm, con còn được tặng gấu bông nữa nè.”

Đứng bên cạnh nhìn con say mê theo từng màn biểu diễn, anh Pi Năng Hân (26 tuổi) cũng vui lây. Với anh, niềm vui của con trong buổi sáng hôm nay có lẽ còn quý hơn một tiết mục hay. Bé C. bị hẹp động mạch phổi, phát hiện bệnh từ khi mới 6 tháng tuổi và đã trải qua hai lần phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Những ngày qua, hai cha con chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, cậu bé cũng buồn vì thiếu những niềm vui quen thuộc của tuổi thơ. Nhìn con hôm nay cười nhiều như vậy, anh Hân chia sẻ: “Hôm nay đưa con xuống xem ca nhạc, thấy con vui hẳn lên. Ở quê chưa bao giờ được xem xiếc hết.”

Niềm vui của hai cha con cũng hòa vào không khí rộn ràng đang lan khắp khán phòng. Từ những tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ, chương trình khẽ chuyển sang một sắc màu khác, mộc mạc và đậm tình quê. Lần đầu tiên tại “Chủ nhật chia sẻ yêu thương”, những giai điệu đờn ca tài tử được mang đến qua phần biểu diễn của CLB Tài tử cải lương “Hương sắc Nam bộ” – Cung Văn hóa Lao động Thành phố, với trích đoạn “Ánh lửa Lam Sơn” và ca cổ “Ra Giêng anh cưới em”. Tiếng đàn, câu ca ngân lên dung dị mà thân thương, như đưa một chút hương vị quê nhà về giữa bệnh viện, để cô bác có thêm một khoảng lắng, thong thả thưởng thức những thanh âm rất đỗi gần gũi.

Những câu ca vừa lắng xuống, không khí khán phòng đã nhanh chóng rộn ràng trở lại khi MC Minh Hoàng bắt đầu phần giao lưu Hỏi – Đáp về các di sản thế giới của Việt Nam. Câu hỏi vừa dứt, những cánh tay đã đồng loạt đưa lên. Có chị thì nhanh nhảu trả lời ngay, có anh quay sang ghé tai hỏi nhỏ bạn bên cạnh để “hội ý”, có cô còn tranh thủ rút điện thoại ra “tra cứu” thật nhanh, tìm được đáp án rồi tự tin giơ tay, gương mặt tỉnh bơ như thể mình đã biết từ trước.

Cứ thế, mỗi câu hỏi lại kéo theo một trận cười. Người trả lời đúng nhận được tiếng vỗ tay và phần quà nhỏ, người chưa kịp giơ tay thì đã thấp thỏm chờ câu tiếp theo. Có những khoảnh khắc cô bác còn trêu nhau vì “đối thủ” vừa nhanh tay hơn mình, khiến cả khán phòng càng thêm rôm rả. Một phần giao lưu vui vẻ, có chút tinh nghịch, có chút “ăn gian” rất đáng yêu, nhưng cũng nhờ vậy mà những kiến thức về di sản Việt Nam trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn.

Sau những tiếng cười rộn ràng, không khí chương trình dần lắng xuống, để cô bác có một khoảng thời gian thả lỏng cơ thể và hít thở chậm rãi. Huấn luyện viên Lý Thùy Yến Phương hướng dẫn những động tác diện chẩn và yoga thật đơn giản, từ massage mắt, mũi, đầu đến các động tác vươn vai, thư giãn cổ vai gáy. Cô bác có thể vận động nhẹ nhàng ngay tại giường bệnh, giúp cơ thể bớt mỏi và tinh thần cũng trở nên dễ chịu hơn.

🎼 Sau những phút vận động nhẹ nhàng, tiếng hát của Phương Ngọc Châu lại đưa chương trình về với những giai điệu bolero quen thuộc. Nhịp đàn chậm rãi, câu hát ngọt ngào cứ thế ngân lên, lúc như một lời ru dịu dàng kể về bóng dáng người mẹ, lúc lại man mác nỗi niềm của những người từng thương, từng xa và vẫn mang theo một ký ức không thể quên. Rồi những giai điệu ấy mở ra một khoảng trời khác, nơi sau những tháng năm nhiều dâu bể, người ta vẫn mong có ngày được bước ra khỏi “cơn mê”, tìm lại bình yên và trở về bên người mình thương.

Trong khoảng thời gian ấy, chú H.C.T (66 tuổi, Lâm Đồng) dường như cũng tìm được cho mình một góc thật thư thái. Chú bị đột quỵ, vừa nhập Khoa Nội thần kinh hôm qua. Được vợ đưa xuống tham dự chương trình, chú vừa nghe những giai điệu bolero ngọt ngào, vừa được gội đầu thư giãn, chú khẽ nhắm mắt tận hưởng những giây phút thoải mái.

Cô Cao Thị Chúc (59 tuổi), vợ chú, chia sẻ thật bất ngờ khi thấy ở bệnh viện có ca nhạc, có cắt tóc, có gội đầu. Nhìn mái tóc mới của chú, cô trêu: “Cắt tóc xong thấy đẹp trai hẳn lên.”

Vui quá, cô lập tức gọi về cho con cháu ở ngoài Bắc, vừa livestream vừa khoe: “Đi bệnh viện mà được xem ca nhạc, được cắt tóc, gội đầu như đi salon vậy đó!”

☘ Anh Đỗ Hoàng Phúc – đại diện Công ty Dược phẩm Phúc Thiện, đơn vị đã đồng hành cùng "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" từ chương trình đầu tiên – cảm nhận rõ hơn niềm vui đến từ những điều rất giản dị. Anh kể, nhiều cô bác nằm viện lâu ngày thường thấy tóc tai ngứa ngáy, khó chịu. Vì vậy, khi được gội đầu, chăm sóc tóc cũng khiến cơ thể dễ chịu hơn, tinh thần thoải mái hơn. Anh chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy thật vui và ý nghĩa khi đồng hành cùng chương trình. Công ty Dược phẩm Phúc Thiện xin cảm ơn Ban Giám đốc bệnh viện và Phòng Công tác xã hội đã tạo điều kiện để chúng tôi đóng góp những giá trị tích cực đến cộng đồng. Mong rằng Phúc Thiện sẽ tiếp tục được đồng hành lâu dài cùng Chủ nhật chia sẻ yêu thương."

Em L.C.S (17 tuổi, Vĩnh Long) vừa chụp xong tấm hình lưu niệm đã hài hước khoe cánh tay của mình: “Em chụp tấm hình làm kỷ niệm, và cũng để về làm bằng chứng cho mọi người thấy là trong bệnh viện có studio chụp hình nè, chứ nói mọi người không tin.”

Cậu học sinh lớp 11 tranh thủ mùa hè lên TP.HCM làm thêm thì không may bị phỏng phải nhập viện. Kỳ nghỉ hè bất ngờ đổi hướng, nhưng giữa những ngày điều trị, S. lại có thêm một câu chuyện vui để nhớ về những ngày ở bệnh viện.

Sáng nay, khi nhân viên Phòng Công tác xã hội đến Khoa Phỏng đón người bệnh xuống tham gia chương trình, S. còn rủ người bạn cùng phòng là P.V.K.N (18 tuổi, Ninh Thuận) đi cùng. Hai chàng trai mới quen nhau trong những ngày nằm viện nhưng đã nhanh chóng thân thiết, cùng háo hức xuống xem ca nhạc, cùng cười, cùng trò chuyện và cùng tận hưởng một buổi sáng Chủ nhật đặc biệt.

N. vừa đậu vào Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, ngành Cơ khí. Em tranh thủ hè lên thành phố làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập thì không may gặp tai nạn, phải nhập viện. Những ngày nằm trong phòng bệnh, tinh thần không được vui nên em cũng chẳng buồn ăn uống. Hôm nay được xuống tham dự chương trình, nghe ca nhạc, cười nói cả buổi, đến bữa trưa em thấy trong người phấn chấn hẳn lên, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Em vui vẻ kể: “Hôm nay em thấy vui lắm, đặc biệt món nui xào bò này rất ngon. Em và bạn đã có những kỷ niệm đẹp không thể quên ở bệnh viện.”

Cuối chương trình, cô bác cùng ngồi lại bên nhau trong bữa trưa thân mật, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện rất đời thường. Có người trò chuyện về những ngày điều trị, có người hỏi thăm nhau vài câu, cũng có những người mới gặp lần đầu nhưng chỉ sau một buổi sáng đã trở nên gần gũi hơn. Giữa những câu chuyện giản dị và những nụ cười bên bàn ăn, khoảng thời gian ở bệnh viện dường như cũng nhẹ nhàng đi một chút.

Nắng trưa đã lên cao, chương trình khép lại nhưng dường như tiếng cười vẫn còn vương đâu đó trong khán phòng. Có chị trở về khoa với mái tóc mới thơm tho, có em nhỏ ôm chặt chú gấu bông như ôm cả một buổi sáng đáng nhớ, có chú mang theo một tấm hình, và có người chỉ đơn giản là mang theo một tâm trạng nhẹ nhõm hơn lúc mới xuống. Rồi những cánh cửa phòng bệnh sẽ khép lại, những đợt điều trị vẫn còn tiếp diễn, nhưng có lẽ trong một góc nào đó của ngày hôm nay, cô bác đã kịp cất giữ cho mình một khoảng lặng bình yên - để những ngày sắp tới, dù còn nhiều mệt mỏi phía trước, vẫn có một điều gì đó ấm áp để nhớ về, như một lời nhắc rằng mình không đơn độc trên hành trình này 💚



Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 38 ⏰ Thời gian: 8g – 12g ngày 23/8/2026.📍 Địa điểm: Sảnh lĩnh thuốc BHY...
22/08/2026

Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 38

⏰ Thời gian: 8g – 12g ngày 23/8/2026.
📍 Địa điểm: Sảnh lĩnh thuốc BHYT (gần hồ cá).
📝 Nội dung chương trình: Văn nghệ, Cắt tóc – gội đầu, Chụp ảnh, Bữa ăn thân mật, Gian hàng yêu thương.


Góp nhặt mỗi ngày một chút yêu thương 💕Buổi sáng ở Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân lại có thêm những nhịp chuyển động thật ...
20/08/2026

Góp nhặt mỗi ngày một chút yêu thương 💕

Buổi sáng ở Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân lại có thêm những nhịp chuyển động thật nhẹ nhàng.

🌿 Một vòng quay của máy tập đạp xe.

🌿 Một nhịp xoay tay.

🌿 Vài động tác kéo, đẩy vừa sức.

Những chuyển động nhỏ ấy khiến cho Nhà nghỉ trở nên rộn ràng hơn.

💥 Từ ngày 01/8/2026, bên cạnh lớp Yoga được tổ chức định kỳ vào thứ Ba hằng tuần, cô bác đang lưu trú tại Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân có thêm một góc nhỏ để vận động, rèn luyện sức khỏe.

Khu thể dục được trang bị các thiết bị như ghế tập tay chân, xe đạp cùng bảng hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện, thời gian và những lưu ý cần thiết. Tùy theo sức khỏe, cô bác có thể chọn cho mình những bài tập vừa sức, thong thả vận động và nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt.

Với cô Th. Th. S. (55 tuổi, Gia Lai) u ác lưỡi, đã phẫu thuật 2 lần và đang xạ trị, khu thể dục cũng dần trở thành một nơi quen thuộc. Mỗi khi rảnh, cô lại ngồi vào chiếc ghế tập, đôi tay nhịp nhàng phối hợp cùng thiết bị, đôi chân đều đặn theo từng vòng đạp. Cô cười nói: “Có máy tập thể dục này rất tiện, lúc nào rảnh là cô tập. Ở nhà cô hay đi bộ. Bác sĩ cũng dặn phải chăm tập thể dục, nên có máy ở đây cô tranh thủ tập được lúc nào hay lúc đó.”

Theo Kỹ thuật y Vũ Vân Thanh - Khoa Vật lý trị liệu, các bài tập được bố trí tại Khu thể dục - Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân phù hợp để cô bác vận động, duy trì hoạt động thể chất và rèn luyện sức khỏe.

ThS. Lê Minh Hiển - Trưởng Phòng Công tác xã hội chia sẻ: “Ở Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân có một góc nhỏ, nơi chúng tôi mong muốn gửi vào đó những sự quan tâm thật giản dị dành cho cô bác. Chúng tôi mong rằng những điều nhỏ bé ấy sẽ giúp các chiến binh và thân nhân có thêm sức khỏe, thêm niềm tin để vững bước trên hành trình điều trị.”

Ở Nhà nghỉ, có thể chỉ là một góc nhỏ.

☘️ Một chiếc máy tập.

☘️ Một lớp Yoga mỗi tuần.

☘️ Một vài phút vận động giữa ngày.

Những điều nhỏ bé ấy, vậy mà lại thành một sự quan tâm thật ý nghĩa.

✨ Một chút vận động cho cô bác thêm khỏe khoắn.

✨ Một chút năng lượng cho các chiến binh thêm vững vàng.

✨ Một khoảng thời gian giữa ngày để cơ thể được vận động, tinh thần được thư giãn.

Và rồi, mỗi ngày, Nhà nghỉ lại thêm một chút yêu thương 💕

Lớp Yoga cùng chiến binh K được tổ chức định kỳ vào thứ Ba hàng tuần tại Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy ...
19/08/2026

Lớp Yoga cùng chiến binh K được tổ chức định kỳ vào thứ Ba hàng tuần tại Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy

Lớp học yoga tiếp sức cho người bệnh điều trị ung thư tại Bệnh viện...

Để yêu thương không “lạc đường” ❤️Cuối tháng Bảy, giữa những dãy hành lang quen thuộc của Bệnh viện Chợ Rẫy, có một câu ...
18/08/2026

Để yêu thương không “lạc đường” ❤️

Cuối tháng Bảy, giữa những dãy hành lang quen thuộc của Bệnh viện Chợ Rẫy, có một câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp đã diễn ra.

🌷 Chị Đàm Thị Kim Dung, vừa từ Úc trở về đã tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy với mong muốn giúp đỡ người bệnh. Vì là lần đầu, chị Dung và những người bạn chưa rõ đường đi lối lại nên dừng chân trước Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân, mong có thể gặp được những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay lúc đó, nhân viên công tác xã hội đã chủ động đến hỏi thăm, lắng nghe ý kiến và mời các anh chị đến văn phòng làm việc trực tiếp cùng Tổ Y xã hội của Phòng – nơi tiếp đón, kết nối những tấm lòng vàng với người bệnh.

💕 Tại đây, chị Dung chia sẻ mong muốn được giúp đỡ người bệnh đang điều trị tại Chợ Rẫy nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. ĐD. Bùi Thị Kim Ngân – nhân viên công tác xã hội đã trình bày quy trình tiếp đón nhà hảo tâm, đồng thời trình 15 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn mà khoa lâm sàng chuyển hồ sơ về Phòng Công tác xã hội. Những trường hợp này đã được Phòng tìm hiểu, xác minh và lập hồ sơ xã hội.

Sau đó, Phòng Công tác xã hội lần lượt kết nối để chị Dung gặp gỡ thân nhân người bệnh. Chị ân cần hỏi thăm, tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình rồi trao gửi phần sẻ chia của mình. Có lẽ cũng từ những phút lắng nghe ấy, chị càng thấu hiểu và mong muốn được giúp thêm nữa cho các trường hợp đang khó khăn.

Số tiền mang theo cứ thế vơi dần. Khi đã trao hết tiền mặt, chị gọi điện nhờ người thân chuyển khoản thêm để có thể tiếp tục giúp đỡ cô bác. Cuối buổi, 49 triệu đồng đã được chị trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn sự sẻ chia của mình đã đến đúng nơi – tìm đúng người, chị Dung cảm thấy thật vui và mãn nguyện. Chị hẹn lần sau trở về Việt Nam sẽ tiếp tục ghé Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy để gặp những trường hợp đang cần được giúp đỡ và trao tặng tấm lòng của mình.

💚 Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi đón tiếp và đồng hành cùng các nhà hảo tâm. Để sự sẻ chia được trao tặng trọn vẹn, Quý Nhà hảo tâm mong muốn giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy có thể đến Phòng Công tác xã hội để được hỗ trợ và kết nối.

📍 Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TPHCM
☎️ Điện thoại: 028.3855.2486 (giờ hành chính)

Hoặc quý Nhà hảo tâm có thể chuyển khoản theo thông tin sau:
🔰 Tên chủ tài khoản: Bệnh viện Chợ Rẫy
🔰 Số tài khoản: 0071000077458
🔰 Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Sài Thành
🔰 Nội dung chuyển khoản: (tên nhà hảo tâm, địa chỉ) giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

12 tủ sách với gần 3.000 quyển được đặt tại nhiều khoa, phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy, giúp bệnh nhân và người nhà có thêm...
14/08/2026

12 tủ sách với gần 3.000 quyển được đặt tại nhiều khoa, phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy, giúp bệnh nhân và người nhà có thêm không gian đọc sách, thư giãn trong thời gian điều trị.

Address

201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5
Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+842838552486

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy:

Shortcuts

Share

Category