05/05/2026
🚩 KHI SẾP LÀ "SUPERMAN" NHƯNG CÔNG TY CỨ MÃI... "TÍ HON" 🚩
(Nhân dịp thời gian gần đây mình được anh em add vào hơn 30 nhóm tuyển dụng 3 miền, kèm theo là thị trường tuyển dụng nhân sự các CTV mọc lên như nấm sau mưa mình kể cho ae câu chuyện biến động nhân sự
Chào các bác, hôm nay xin kể cho cả nhà nghe về câu chuyện có thật tại Doanh nghiệp X – một "huyền thoại" trong làng nhập khẩu và phân phối SP Y tại Việt Nam (xin được dấu tên cty không có Sếp cũ lại dọa mời mình đi uống nước chè)
Với thâm niên 10 năm trong nghề, trụ sở hoành tráng tại Hà Nội, chi nhánh rình rang ở TP.HCM, quy mô lúc nào cũng duy trì khoảng 8 anh em sale ( trong đó ở HCM khoảng 4 ae). Nghe qua thì tưởng "hổ báo cáo chồn", nhưng nhìn kỹ vào nội tại thì đúng là một cuốn tiểu thuyết hài hước dài tập! 📖🤣
👑 Chân dung vị "Tổng tư lệnh" vạn năng
Sếp tổng bên X là một người giỏi thực sự! Từ kỹ thuật đến kỹ năng chốt deal, sếp cân tất. Trước khi làm chủ, sếp cũng là "trùm" sale SP Y có tiếng. Chính vì sếp quá giỏi, nên sếp có những "siêu năng lực" mà nhân viên chỉ biết khóc thét:
Tuyển dụng kiểu "mì ăn liền": Sale mới vào sáng nay, chiều sếp giao KPI ngay và luôn! Quy trình là gì? Văn hóa là chi? Sản phẩm tự đi mà tìm hiểu. Sếp bảo: "Ngày xưa anh vào nghề có ai dạy đâu, tự bơi mới giỏi!". Nhân viên chưa kịp nhớ tên đồng nghiệp đã phải gánh doanh số trên vai. 🚩
Đế chế "Group Chat": Công ty không có quy trình bán hàng, cũng chẳng có quy chế tổ chức, nhưng có... cực nhiều nhóm chat. Mỗi khách hàng phát sinh là một nhóm mới, và tất nhiên, Sếp là "Admin" của tất cả. Cả ngày sếp chỉ việc lướt điện thoại, chỉ đạo "online" từ việc chốt giá đến việc đòi công nợ ngay trong group. 📱💨
Điệp khúc "Ngày xưa...": Sếp suốt ngày chê nhân viên kém. "Ngày xưa anh làm gì có máy tính mà vẫn bán ầm ầm, sao tụi mày bây giờ sướng thế mà không ra đơn?". Kết quả? Sale áp lực đến mức "tẩu hỏa nhập ma".
📈 Những con số "kỷ lục"
Chính vì cách quản lý "độc bản" này mà DN X sở hữu những chỉ số khiến các HR (nhân sự) hàng đầu phải ngả mũ:
1️⃣Tỷ lệ biến động nhân sự: Hơn 300%! Nhân viên kinh doanh chưa ai trụ quá 1 năm. Có người sáng vào nhận bàn, chiều thấy "bốc hơi". Có người cố lắm được 1 tháng, nhận lương xong là "Say goodbye". 🏃♂️💨
2️⃣Phong trào "Mất tích sau ngày 10": Cứ đến ngày nhận lương, kiểu gì cũng có ae xin nghỉ. Sở dĩ nhân viên say goodbye ngày nhận lương vì họ sợ off ngày khác có khi lại bị hàng tỷ lý do để trừ lương.
3️⃣ Càng nhiều người nghỉ cái tiếng "thơm" nó càng vang xa, và càng khó tuyển nhân sự trong ngành, kết quả là tuyển người ngoài ngành vào lại càng dễ nghỉ vì không đủ thời gian để chứng minh năng lực.
❓ Sếp có buồn không? Câu trả lời là: KHÔNG!
Suốt mấy năm trời nhân sự ra vào như đi chợ, sếp vẫn ung dung tự tại. Sếp không bận tâm tìm hiểu lý do, không cần quy trình hóa. Sếp tin rằng: "Do bọn trẻ bây giờ không chịu khó, chứ anh vẫn giỏi thế này cơ mà!".
💔 Kết cục đắng lòng
Đáng lẽ với một ngành hàng thuận lợi như XP Y và kinh nghiệm 10 năm, DN X đã phải trở thành "ông lớn". Nhưng không, vì cứ mải mê tuyển - nghỉ - tuyển, nên quy mô công ty cứ lẹt đẹt, chỉ vừa đủ ăn qua ngày.
Bài học rút ra: Sếp giỏi chuyên môn là điều tốt, nhưng nếu cứ quản lý theo kiểu "gia đình trị" và thiếu quy trình, thì sếp sẽ mãi là người... nâng cả công ty trên vai theo đúng nghĩa đen, mà công ty thì chẳng bao giờ lớn nổi! 🚜
Comment chia sẻ kỷ niệm "hú hồn" bên dưới nhé! 👇