21/07/2026
Hôm nay nhìn tấm hình em bé 10 tháng tuổi cười toe toét gửi về cho phòng khám, mình bỗng lặng người đi một lúc. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn hồi hộp từng cột mốc, vậy mà "thiên thần nhỏ" của ba mẹ đã lớn chừng này rồi.
36 tuổi, 9 năm ròng rã đi tìm con, số tuổi chẳng còn đợi chờ được nữa. Hai vợ chồng dắt díu nhau vào tận Sài Gòn làm IVF. Ngày có phôi, niềm hy vọng thắp lên chưa được bao lâu thì đến tuần thứ 6, ông trời lại thử thách, em bị sảy thai...
Lúc đó em buồn lắm, suy sụp tưởng chừng như buông xuôi. Mình thương em quá chừng, chỉ biết ở bên em, động viên em vượt qua cú sốc. Mình bảo: "Từ từ em nhé, cứ thoải mái tinh thần, điều trị ổn định lại rồi mình tính tiếp. Giờ em uống thuốc nhen...".
Thế rồi, phép màu của sự kiên trì đã xuất hiện. Vài tháng sau, em nhắn tin cho mình, run rẩy báo "Chị ơi, em 2 vạch rồi!". Em mừng mà không dám tin, đi khám trong sự lo lắng tột cùng. Em tự trấn tĩnh với mình: "Vui được tới đâu hay tới đó chị ơi...". Mình nghe mà vừa thương vừa bảo ngay: "Đúng rồi, cứ 2 vạch là phải mừng cái đã em ạ!".
Thai kỳ của một người mẹ 9 năm mong con, lại ở tuổi 36 chưa bao giờ là dễ dàng.
Mốc đầu tiên: Nguy cơ cao tiền sản giật
Đến 3 tháng giữa: Cổ tử cung của em lại ngắn ngủn, nguy cơ sinh non cận kề.
Hai chị em cứ thế nắm tay nhau, dìu nhau đi từng bước, từng bước một qua từng tuần thai an toàn. Cho đến ngày em chuyển dạ sanh, lúc đó mình lại đang trên chuyến tàu từ Sài Gòn về quê sau đợt đi học chuyên sâu về IVF. Ngồi trên tàu nghe tin em bế con vuông tròn mà mình thật sự hạnh phúc, chúc mừng em và gia đinh..!
Thấm thoát vậy mà em bé đã 10 tháng tuổi, trộm vía khỏe mạnh và cười toe toét suốt ngày.
Cảm ơn hai vợ chồng em đã không từ bỏ, cảm ơn vì đã đặt trọn niềm tin nơi chị. Nhìn nụ cười của con hôm nay, chị biết rằng mọi sự cố gắng, mọi giọt nước mắt của 9 năm qua đều đã được đền đáp xứng đáng. Chúc con yêu của cô luôn bình an và ngập tràn tiếng cười nhé! ❤️