No name

No name Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from No name, Tp long xuyên, Long Xuyên.

04/08/2026

NGƯỜI ĐÀN BÀ QUAY MẶT BỎ LẠI PHÍA SAU LƯNG

Người đàn bà quay mặt bỏ lại phía sau lưng
Những tổn thương và niềm đau đã cũ
Hạnh phúc chấp vá ...
nụ cười chẳng còn nguyên vẹn
Chạm đáy nỗi đau
đi đến tận cùng...

Người đàn bà quay mặt bỏ lại phía sau lưng
Niềm tin vỡ vụn...
sau bao lần cố chấp
Vá víu trái tim
vết khâu chằng chịt...
Miệng đời đãi bôi giông bão chẳng dừng.

Người đàn bà quay mặt bỏ lại phía sau lưng
Một trái tim yêu cạn cùng rệu rã
Một tình yêu
đã từng xem là tất cả
Nay chỉ còn kỉ niệm
nhạt nhòa...
hóa người dưng.

Người đàn bà quay mặt bỏ lại phía sau lưng
Giấu sau nụ cười...
là tổn thương đầy vết xước
Đem hết chân thành ra đánh cược
Chỉ nhận về...
những khoảng trống cô đơn.

Người đàn bà quay mặt bỏ lại phía sau lưng
Đi hết tháng năm thăng trầm cuộc sống
Đứng giữa biển đời rộng lớn mà lòng người chật hẹp
Chợt thấy trăm năm
hư không...
thoắt ẩn...
vô thường... !

Sương Nguyễn

04/08/2026

CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Tôi rất thích uống cà phê mỗi sáng
Ngồi một mình nơi góc nhỏ thân quen
Nghe âm thanh của phố xá rộn ràng
Hoà nhịp sống của một ngày tươi mới

Những tiếng rao của cô hàng bánh gói
Tiếng còi xe như thúc giục ngược xuôi
Tiếng gọi nhau ý ới của mọi người
Thêm giai điệu nhẹ nhàng ca khúc Trịnh

Uống cà phê một mình càng yên tịnh
Được thả hồn những giây phút thảnh thơi
Được yêu thêm một ngày mới trong đời
Và sống chậm giữa dòng người hối hả

Cà phê đắng mà ngọt ngào đến lạ
Như men tình lỡ mê đắm rồi say
Tôi yêu ly cà phê sáng mỗi ngày
Càng thưởng thức càng thấy đời thi vị

✍️Mộc An Nhiên

04/08/2026

VÀO THU

Đêm qua tiếng dế chập chờn
Chắc trời chuyển dạ mấy cơn mưa rào
Gió may hây hẩy bờ ao
Có con cá ngão nuốt vào ánh trăng

Ngày đi mẹ tiễn cuối làng
Đò chưa thức giấc ai sang sông rày
Bình minh mà rẽ chân mây
Bùi ngùi khói bếp vơi đầy lũy tre

Nửa đời tìm lại chốn quê
May ra còn sót câu vè thế gian
Bâng khuâng rón rén bước chân
Vẫn đây ngõ nhỏ bao lần mẹ mong

Áo nâu thương tấm lưng còng
Chở che nắng hạ long đong một thời
Quê hương khúc hát à ơi
Lắng nghe tiếng mẹ đất trời vào thu.

✍️Nguyễn Viết Cảnh

04/08/2026
29/07/2026
11/03/2026

Em đợi một người như anh lâu lắm rồi,

Một người yêu thương, nuông chiều em vô điều kiện, không bỏ mặc em bất kỳ lúc nào.

Một người luôn cho em sự ưu tiên, tôn trọng em và dành những thứ tốt đẹp nhất cho em.

Không biết ở độ tuổi này chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đâu nhưng nếu có thể, em vẫn mong mình sẽ đồng hành cùng nhau suốt quãng đời còn lại.

-
’s

Address

Tp Long Xuyên
Long Xuyên

Telephone

+84907641745

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when No name posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share