07/07/2026
CUỘC GỌI LÚC 0 GIỜ - CUỘC ĐUA TỬ THẦN VÀ PHÉP MÀU ĐẰNG SAU CÁNH CỬA PHÒNG MỔ
00:00 đêm. Chuông điện thoại reo vang lên hồi chuông xé toạc không gian tĩnh mịch: “Anh ơi, mổ cấp cứu chấn thương bụng ”
Một bệnh nhân mới 14 tuổi được vào viện sau tai nạn giao thông kinh hoàng. Không kịp chờ đợi: “ĐẨY THẲNG PHÒNG MỔ!”
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc: Cậu bé lơ mơ, ý thức lịm dần, da môi nhợt nhạt, bụng chướng căng. Mạch đập nhanh nhỏ 145 lần/phút, Huyết áp đã tụt sâu chạm đáy: 60/30 mmHg. Mạng sống chỉ còn tính bằng từng giây.
BÁO ĐỘNG ĐỎ TOÀN VIỆN!
Dao mổ vừa rạch, máu tràn ra xối xả. Các bác sĩ hút ra 3.000ml máu đỏ tươi trong ổ bụng, nhưng mạch máu vẫn liên tục phun thành tia không dừng. Kiểm tra tổn thương: Vết thương thấu bụng rách gần như toàn bộ tĩnh mạch chậu ngoài và một phần động mạch chậu ngoài. Tổng lượng máu mất lên tới 3.500ml – gần như cạn kiệt lượng máu trong cơ thể một đứa trẻ.
2 giờ đồng hồ nghẹt thở bên bàn mổ là 2 giờ các bác sĩ giành giật từng hơi thở cho em với tử thần. Xử lí vết thương mạch máu, 6 đơn vị hồng cầu khối và 4 đơn vị Plasma được truyền liên tục ngay trong cuộc mổ để giữ lại mạch sống.
Sau mổ, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại tại phòng Hồi sức tích cực. Bệnh nhân phải thở máy, truyền máu + huyết tương ( tổng 11 đơn vị hồng cầu + 8 Plasma ) đối mặt với hàng loạt nguy cơ phải giải quyết: tiêu cơ vân, suy gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và hiểm họa tắc mạch sau mổ.
Và rồi... ơn giời! Sau 2 ngày hồi sức kiên cường, bệnh nhân tỉnh táo và rút được ống nội khí quản. Sau hơn 1 tuần, điều kỳ diệu đã đến: mọi chức năng cơ thể phục hồi ngoạn mục. Ngày ra viện, cậu bé 14 tuổi nở nụ cười tươi rói chào các bác sĩ.
Người ta hay bảo “Phúc chủ lộc thầy”, nhưng đằng sau nụ cười hồi sinh ấy là sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác như một cỗ máy của cả một tập thể: Cấp Cứu – Gây Mê Hồi Sức – Ngoại Khoa – Huyết Học – Chẩn Đoán Hình Ảnh cùng các bộ phận liên quan.
Chúc mừng bệnh nhân đã kiên cường chiến thắng tử thần, và cảm ơn những "chiến binh áo trắng" nơi địa đầu, đã thức trắng đêm vì một sinh mệnh.
( Cảm ơn những giọt hồng đã được nhân nhân Móng Cái chia sẻ, Hiện tại tình trạng khan máu trong tỉnh và Bệnh viện đang khó khăn, bệnh viện vẫn rất mong được sự chỉa sẻ của mọi người, để có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn ạ . )