17/10/2019
Chị ơi , phụ khoa Nữ Oa của chị giá bao nhiêu vậy?
_649k em nhé, 1 hộp 6 viên.
Đắt nhỉ, thuốc tây người ta bán có 35, 40k 1vỉ, mà hẳn mười mấy viên. :))
_ ok em, em ra đó mua thuốc tây dùng nha.
3 tháng sau......
Chị ơi, em hỏi chút, em dạo gần đây em hay bị ra huyết hồng kiểu ngờ ngờ máu, quan hệ với ck e bị đau bụng dưới vậy là bị sao hả chị?
_Nguy hiểm rồi em, em đi khám luôn đi
Nhưng em ngại lắm chị ak
_ Em ngại thì nằm đó chờ UNG THƯ gõ cửa nhé, dấu hiệu đó cho thấy e đang bị vlt rất nặng rồi , giờ vẫn còn lì ko muốn đi khám và chữa bệnh thì bao giờ em mới khỏi bệnh đây?
Vâng chị, mai em đi khám ạ, em cảm ơn chị nhé!
5ngày sau....
Chị ơi em bị dấu hiệu UNG THƯ giai đoạn đầu rồi chị ak . Thuốc Nữ Oa bên chị chữa được không ạ? Huhu... Giờ em phải làm sao đây?
Khổ thân em, cách đây 3 tháng thì có thể chữa được cho em, nhưng bây giờ thì không chữa được em nhé. Em nên đến bệnh viện để có cách điều trị hợp lí và tốt nhé em
_____________________________________________
Bạn thử nghĩ xem, 1 sản phẩm tốt mà so sánh với sản phẩm rẻ? Vậy họ thuê nhân công, nhà máy, bao bì, các chi phí cho việc sản xuất mà giá vẫn vài chục nghìn thì sản phẩm đó có chất lượng không, chắc bạn rõ nhất.
Nên hãy là 1 khách hàng thông minh
Ngoài kia có rất nhiều kiểu Bác sĩ, có Bác Sỹ có Tâm, có Bác Sỹ vô Tâm đủ cả. Nhưng cứ Bác Sỹ nói thì bạn mới tin, dù đắt dù rẻ cũng nhắm mắt mua cho đúng. Bác Sỹ nói 1 bạn không dám nói 2, bác sĩ nói " bệnh này khó chữa lắm, tuy nhiên có thể vẫn chữa được" rồi thì về nhà bao nhiêu của cải bán đi, người thân vì thương bạn có khi bán cả nhà, cả đất để cứu bạn, như vậy có đáng không?
Nên hãy quan tâm sức khỏe trước khi quá muộn.
Cũng Đừng vì ham rẻ mà trở thành như cô gái kia nhé.
Có hối hận thì cũng muộn rồi