01/05/2026
🌞 GIỮA TRƯA PHAN THIẾT GẦN 40 ĐỘ NHƯNG VẪN CÓ NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI ❤️
29/04 – buổi đánh giá chương trình TÌNH BẠN KHỎE MẠNH 100 TUỔI LẦN 8 tại Ceragem Phan Thiết, Đoàn đến trễ 15 phút
Nhưng điều đáng nhớ nhất hôm đó
không phải là thời gian
❤️ Mà là sự hiện diện của Ba Mẹ.
Sáng Ba Mẹ đã đến trải nghiệm nhưng không ai về.
Có người tranh thủ ăn vội,
có người ngồi đợi…
Tất cả đều quay lại để đón đoàn cùng trung tâm.
Giữa cái nắng gần 40 độ của Phan Thiết, thay vì nghỉ trưa…
Ba Mẹ chọn:
💛 Ở lại
💛 Chờ đợi
💛 Đồng hành cùng tập thể
Có những câu nói rất giản dị:
“Ở lại cổ vũ tụi con”
“Ráng cho trung tâm mình điểm cao”
Thậm chí còn có những lời đùa rất dễ thương:
😆 “Làm tốt nha, không thôi giám đốc bị rửa chén đó!” vì Phan Thiết và Phan Rang so kè nhau, nếu Trung tâm nào thua thì GĐ đó sẽ bị rửa chén 🤣🤣
Một câu nói vui nhưng lại là một sự quan tâm rất thật.
Khoảnh khắc đó cho thấy:
❤️ Đây không chỉ là nơi trải nghiệm
❤️ Mà là một nơi có sự gắn kết
Nơi mà mỗi người đều cảm thấy, mình là một phần của tập thể.
Buổi đánh giá có thể còn nhiều điều cần hoàn thiện nhưng có một điều chắc chắn:
💛 Tình cảm và sự đồng hành của Ba Mẹ là trọn vẹn.
Ceragem Phan Thiết xin gửi lời cảm ơn chân thành:
❤️ Cảm ơn vì đã không chỉ đến
❤️ Mà còn ở lại, chờ đợi và cùng đồng hàn
💛 Một tập thể nhỏ…
Nhưng có một cộng đồng rất lớn phía sau.