11/03/2026
"Ngồi khép chân thoải mái, đặt tay lên gối, nhắm đôi mắt, mềm hai vai..."
Những lời dẫn bài quen thuộc khi bắt đầu ở lớp, Mình nghe hoài có lúc nào thắc mắc vì sao lại khép đôi mắt hông ?
Chúng ta có năm giác quan ( hoặc sáu như ai nói phụ nữ có giác quan thứ sáu 🤭 ) thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác... Thật là may mắn khi là một người bình thường với đủ các giác quan để cảm nhận thế giới này như nó vốn là... nhưng đôi khi các giác quan cũng làm ta sao nhãng với những trải nghiệm nghe, nhìn, nếm, ngửi... giữa những hình ảnh, thanh âm liên tục bủa vây. Đặc biệt là thị giác, nó ăn gian chiếm giữ phần lớn sự chú tâm của ta. Thế nên là...
Đến lớp, đóng mắt lại một chút như một nghi thức khoá cái cửa ngoài kia lại, nhường chỗ cho sự tối giản, yên tĩnh, nhường chỗ cho sự cảm nhận sâu sắc hơn với chính mình... để những chuyển động tiếp theo trên thảm thật là trọn vẹn.
Và đôi khi, Em áp dụng nghi thức này bất chợt một lúc nào thấy tâm tư rối bời, ngồi xuống, đóng mắt và hít vào thở ra vài nhịp nhẹ nhàng như được thực hành ở lớp vậy, hiệu quả cho trái tim lắm đó đa.
Nhưng hôm nay ở Em's Yogarden thị giác yên ổn mà khứu giác lộn xộn lắm nè... mấy bông ngọc lan nở b**g sau một đêm mưa, cả khu vườn trong trẻo, hương thơm len lén lăn vào lớp... cơn mưa vừa ngớt, lớp nằm xuống trả cơ, em giáo tranh thủ kéo cánh cửa ra rộng hơn để ẻm tràn vào phòng...
Hôm nay bạn áp dụng nghi thức này chưa ? Ghé lớp tụi mình hướng dẫn cho nè 🥰
---------
🤎Em's Yogarden
◻️H302 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi.
◻️0936232417