29/10/2023
Cuối tuần kể chuyện cũ- Nhân một bệnh nhân mổ Ung thư Đại Tràng
Bệnh nhân trẻ chỉ mới 32 tuổi, rối loạn đi cầu, chữa trị nhiều nơi không khỏi, đi nội soi phát hiện ung thư trực tràng. Bệnh nhân cũng đã đi khám bệnh viện lớn trong Sài gòn, các bác sĩ đều tư vấn mổ nhưng không hiểu vì sao không đồng ý. Phần thì hoang mang lo lắng, phần thì nghe người ta bảo u ác, đụng dao kéo là chết. Bệnh nhân quyết định điều trị thuốc nam thuốc bắc ròng rã 9 tháng trời, bệnh ngày một nặng, sụt kí liên lục. Những tưởng chấm dứt hi vọng khi tuổi còn quá trẻ, nhưng bằng một thế lực nào đó, bệnh nhân vào Quy nhơn tái khám, nội soi, và cũng nhờ nhân duyên, được giới thiệu tới bs Cường. Đối với bản thân mình, quyết định mổ là một quyết định rất khó khăn với bệnh nhân, và bản thân người bác sĩ phải hiểu, cảm thông, động viên và giải thích cặn kẽ, khoa học và cần nói “ Sự Thật” cho bệnh nhân, tránh gieo hi vọng quá đà mà cũng tránh làm hoang mang tột độ.
Đối với mình, bác sĩ và bệnh nhân là một nhân duyên trong cuộc đời, không cưỡng cầu được. Một khi bệnh nhân hoàn toàn tin tưởng ở bác sĩ, tin tưởng ở chính bản thân mình, có khát khao chữa bệnh và vượt qua bệnh tật, khát khao sống mãnh liệt thì đó cũng là động lực để cả 2 cùng cố gắng chiến đấu vượt qua bệnh tật
Bệnh nhân được mổ vào một buổi sáng cuối tháng 9, mọi chuyện đều thuận lợi, bệnh nhân được “ PHẪU THUẬT NỘI SOI” toàn bộ cắt hết khối u, không phải đưa ruột ra ngoài, giữ lại hậu môn, được áp dụng ERAS-phục hồi sớm sau mổ. Bệnh nhân ăn uống sớm, phục hồi tốt và xuất viện sau 1 tuần.
Vậy đó, dù biết còn một đoạn đường phía sau (hoá trị sau mổ) nhưng điều khó khăn nhất em đã vượt qua thì bác sĩ nghĩ không còn gì có thể làm em sợ hãi nữa. Chúc người mẹ trẻ với 2 đứa con vượt qua tất cả nhé, bác sĩ sẽ luôn theo sát, tái khám đầy đủ và đồng hành cùng em!
Hiện tại, bệnh viện có đầy đủ các loại máy móc hiện đại nhất: dao siêu âm thế hệ mới nhất, các máy cắt nối tự động, hệ thống nội soi full-HD phục vụ cho phẫu thuật nội soi