28/08/2026
Có lẽ cái khó nhất trong nghề chăm sóc mẹ và bé… không phải là những ngày bận rộn, cũng chẳng phải những lúc mệt.
Mà là được đồng hành cùng một em bé từ những ngày đầu đời, quen với từng tiếng khóc, nụ cười, từng cái nhăn mặt, từng chút thay đổi của em… rồi đến một ngày, liệu trình kết thúc, cô lại phải tạm biệt em. 🥹
Mỗi em bé đến với cô là một đoạn ký ức thật đẹp. Cô thương, cô quen, cô mong từng ngày được gặp em… nên mỗi lần kết thúc liệu trình cũng là một lần cô phải tự nhủ: “Thôi, cô phải move on thôi!” 🥺
Nhưng cô biết, các em rồi sẽ lớn lên, khỏe mạnh và đáng yêu theo cách riêng của mình. Còn cô sẽ giữ lại một góc nhỏ trong tim cho từng em bé mà mình từng có duyên được chăm sóc. ❤️
Nghề của cô là vậy đó… được bước vào những ngày đầu đời của các em, yêu thương một đoạn, rồi lặng lẽ chào tạm biệt.
Và mỗi lần như thế, cô lại vừa vui vì em đã lớn, vừa thấy thương thương một chút… 🥹💗
Cảm ơn các Mom đã cho cô cơ hội được đồng hành cùng những em bé nhỏ xíu của mình.
Thương lắm những chiếc em bé từng là “khách”, nhưng rồi lại thành một phần ký ức rất đáng yêu của cô. 🫶🏻