Cửa sổ tình yêu VOV

Cửa sổ tình yêu VOV Có ai hiểu được mẹ đơn thân!
(7)

ANH ÀCuộc sống này đâu chỉ của riêng aiĐừng cố chấp làm khổ Hoài anh nhéSống với nhau và nói câu thật khẽ(Anh nhớ em) rồ...
12/08/2025

ANH À
Cuộc sống này đâu chỉ của riêng ai
Đừng cố chấp làm khổ Hoài anh nhé
Sống với nhau và nói câu thật khẽ
(Anh nhớ em) rồi lau nhẹ hàng mi

Đến một ngày em lặng lẽ ra đi
Tim thổi thức cũng không gì làm lại
Thời gian bên anh em như kẻ điên dại
Yêu cuồng say để rồi hại chính mình.
Bao năm rồi em âm thầm hy sinh
Và ngốc nghếch hết mình mà chăm sóc
Những tháng năm em không ngại khó nhọc
Đã cho đi trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Để bây giờ em chẳng muốn gửi trao
Cuộc đời mình vào tay người vô vị
Trong tim anh em không hề ngự trị
Nên bằng lòng hoan hỷ dứt đoạn duyên.
Dẫu lênh đênh chỉ là một con thuyền
Không bến đỗ đi về vùng biển vắng
Bước khỏi đời anh mang bao cay đắng
Chỉ một mình
Thầm lặng
Thấy Bình yên !

ST Thơ: Hoàng Oanh
08/08/2025

Báo số tuổi hiện tại của mn đi ạ
18/04/2025

Báo số tuổi hiện tại của mn đi ạ

Em đây không phải quý bàEm là cô bé hơi già thôi anhĐường duyên ngang trái chẳng thànhEm như lá úa trên cành cô đơn!
09/01/2025

Em đây không phải quý bà
Em là cô bé hơi già thôi anh
Đường duyên ngang trái chẳng thành
Em như lá úa trên cành cô đơn!

27/10/2024

ĐÔNG VẮNG ANH
Trời đông về Em lại chẳng bên Anh
Để nắng nhuộm ươm vàng khung trời nhớ
Bước chân ai sao vẫn còn bỡ ngỡ
Lá vương sầu nức nở lại buông rơi.
Vẫn là Em cô lẻ kiếp đơn côi
Ru giấc mộng vào đông buồn tê tái
Xiết vòng tay mơ bao điều hoảng hoải
Giọt nắng chiều bải nải những ưu tư.

Đông vắng anh Em chẳng còn say sưa
Thả câu hát đò đưa về ngõ vắng
Để sầu vương trái tim E sâu thẳm
Cho nụ hồng héo hắt trái tim côi.
Buông sợi tình neo giữa chốn chơi vơi
Mong gửi gió đến anh lời muốn nói
Em ngỡ ngàng nghe đông như muốn hỏi
Anh có về trao gửi lại niềm yêu !

Rót men tình
trao mật
gói đăm chiêu.
Cho nắng toả hồn phiêu miền hạnh phúc.
Tác giả: Phạm Hoàng Oanh

Mấy hôm rồi anh chẳng hỏi thăm emKhiến hàng mi lem nhem dòng lệ ứaEm muốn giận hông thèm nhìn anh nữaNhưng trong tim cứ ...
22/09/2024

Mấy hôm rồi anh chẳng hỏi thăm em
Khiến hàng mi lem nhem dòng lệ ứa
Em muốn giận hông thèm nhìn anh nữa
Nhưng trong tim cứ lần lữa mong chờ.

Phía trời xa thấp thoáng ánh sao mờ
Và cơn gió ngẩn ngơ vừa qua ngõ
Ngắm người dưng trong nỗi niềm trăn trở
Chẳng muốn tìm cái cớ lại gần thêm.

Tiếng côn trùng rỉ rả khóc suốt đêm
Lại ngỡ như sau bức rèm thao thức
Đợi bình minh đón chào ngày náo nức
Em biết là trong vòm ngực nhớ anh.
NHỚ ANH

Em mệt mỏi! mượn bờ vai anh nhéCho nỗi buồn vơi nhẹ tiếng thở thanCho mờ mi ướt  lệ bớt tuôn trànLời an ủi với muôn vàn ...
22/09/2024

Em mệt mỏi! mượn bờ vai anh nhé
Cho nỗi buồn vơi nhẹ tiếng thở than
Cho mờ mi ướt lệ bớt tuôn tràn
Lời an ủi với muôn vàn thương mến.

Đừng có hỏi sao tình chưa cập bến
Cứ dỗi hờn lại chẳng đến cùng nhau
Đêm mãi đen biển xanh thẳm một màu
Em im lặng thiếu câu người trông ngóng.

Đêm quạnh vắng không gian buồn lắng đọng
Tình chẳng về cho bỏng cháy tim em !

Address

Thai Binh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cửa sổ tình yêu VOV posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category