09/09/2026
HÃY TRẢ CHO ĐÔNG Y VỀ VỚI THỰC TẠI CỦA NÓ
Dạo gần đây lướt trên các trang mạng xã hội có nhiều vấn đề bóc phốt Đông y , nói dối , lừa đảo đã làm suy giảm uy tín của Đông y thuần túy đi rất nhiều ,thế hệ bây giờ đã không còn tin tưởng Đông y , hay nói cứ Đông y là lừa đảo , bản thân học y và hành nghề cũng đã gần 20 năm cảm thấy rất buồn , nhiều khi 1 con sâu làm rầu nồi canh là vậy, làm cho cả 1 hệ thống YHCT bị ảnh hưởng .
Trước đây Bác Hồ chúng ta đã dặn dò phải bảo vệ nền Đông y nước nhà ,phát huy hơn nữa nền y học dân tộc , rồi khi ngồi trên ghế nhà trường nhiều thầy cô tâm huyết , luôn nhắc nhở thế hệ học sinh phải cố gắng học giỏi nghiên cứu nhiều đề tài , bài thuốc để giúp đỡ nhân dân , những người nghèo khó , ốm đau chỉ biết nằm ở nhà , bệnh viện là 1 cái gì đó rất xa vời .
Cái nỗi đau đáu đó gần đây luôn xuất hiện trong đầu tôi , khi ngày càng nhiều nười ngoài kia chẳng hiểu biết gì về Đông y lại đi phản biện tiêu cực về Đông y , tôi có xem 1 video gần đây phóng viên lập luận rằng 1 ông thầy thuốc đông y chỉ nhìn sơ qua người bệnh , sờ lên cổ tay 1 chút rồi phán ra đủ thứ bệnh , không qua máy móc , không qua kiểm nghiệm phân tích , không có cơ sở khoa học , rồi các vị thuốc cỏ cây hoa lá chưa được kiểm duyệt , không biết chính xác các thành phần trong thuốc , rồi khi cắt thuốc sử dụng bài thuốc không theo cổ phương , tự ý thêm bớt nhiều loại thuốc ...
Than ôi ! đúng là kẻ ngoại đạo luôn luôn su nịnh , đi theo thời thế mà có thể viết ra bất cứ thứ gì .
Nói về Đông y thì k thể tách rời triết lý của phương đông , quy luật Âm Dương ngũ hành , thiên nhân hợp nhất , các quy luật luân thường xuân sinh hạ trưởng thu liễm đông tàn , rồi tứ phương bát hướng luôn gắn liền với cơ thể con người , cho nên con người được xem là 1 vũ trụ nhỏ , mọi sự biến đổi đều phải theo 1 chữ ' Đạo ' , đạo là 1 thứ vô hình không sờ , không nắm , không thấy được nhưng vẫn là quy chuẩn của vạn vật , nên những bộ phim Trung Quốc vẫn hay nói 1 câu : 'Thuận trời thì sống , chống trời thì chết " , Vậy 'Đạo ' cũng gần giống như trời vậy là thước đo sự thiên lệch của vạn vật trong vũ trụ , nó ứng với Quẻ Càn trong kinh dịch , Quẻ Càn mang 4 đức tính Nguyên , Hanh , Lợi , Trinh , là 4 đức tính mà muôn vật bắt đầu .
Cho nên nói Đông y nhìn sờ đều có thể xem được bệnh ,xưa kia Biển Thước sang nước Tề gặp Tề Hoàn Công nhìn sắc diện có thể đoán được bệnh nông sâu sống chết , hay xem mạch Thái Tố không những có thể biết được bệnh tật mà còn dự đoán được cát hung , vận mệnh và sự biến hóa của đời người . Vậy những thứ đó xuất hiện cách đây ngàn năm có cần ai kiểm chứng đánh giá không , cũng như thầy thuốc đông y vậy khi chẩn đoán bệnh thường dựa vào tứ chẩn gọi là vọng văn vấn thiết [ nhìn có thể xem bệnh , sờ cũng có thể xem bệnh ] để chẩn đoán bệnh cho BN , sử dụng những phương thuốc cổ phương gia giảm tùy chứng tùy bệnh cho phù hợp với từng BN , từng vùng miền . Thuốc đông y có đâu có xa lạ gì với chúng ta , nó là cỏ cây hoa lá mà ngày thường chúng ta thường gặp khi vận dụng đúng thì nó là thần dược đó chứ , từ xưa đến nay vẫn thường được ông bà bố mẹ chúng ta sử dụng cho ta mỗi khi trái gió trở trời , có cần ai phải kiểm nghiệm xem có chất này chất kia không hay liều lượng như thế nào không ? nền y học đó gọi là y học dân gian truyền miệng , y học tinh hoa của phương đông được đúc kết và rút kinh nghiệm qua hàng ngàn năm , y học đó không thể thiên lệch chỉ do 1 vài câu nói a dua , cũng không thể để cho những kẻ gian nào đó lợi dụng để kiếm những đồng tiền bất nhân , nên những ai đã đang và theo đuổi niềm đam mê Y Học Cổ Truyền hãy cứ vững tin mà bước tiếp .
Đúng sai tất cả là do lòng người , nhưng chữ ' Đạo ' kia vẫn luôn luôn trường tồn với vũ trụ , miễn sao trong lòng có chữ " Tâm " là ổn !