31/07/2026
Đây là hoạt động ý nghĩa nhân mùa Vu lan Báo hiếu, hãy tu tập để tăng trưởng hiếu tâm và hồi hướng công đức đến bậc song thân🙏
LẠI MỘT MÙA VU LAN ĐÃ VỀ…
Có những mùa trong năm chỉ đi qua bằng nắng, bằng mưa. Nhưng cũng có một mùa đi qua bằng những tiếng gọi rất khẽ của trái tim.
Vu Lan là mùa để mỗi người dừng lại giữa những tất bật, lắng nghe tiếng bước chân của thời gian và chợt nhận ra rằng… cha mẹ đang già đi từng ngày. Mái tóc ấy đã bạc thêm. Đôi bàn tay ấy đã nhiều nếp nhăn hơn. Và có những điều, nếu không kịp nói hôm nay, có lẽ sẽ mãi trở thành điều dang dở.
Trở về chùa, không phải để trốn khỏi cuộc đời, mà để trở về với chính mình. Trở về để cúi đầu trước Tam Bảo, để thắp một nén tâm hương tri ân, để ngồi yên trong một hơi thở, một thời kinh, một chén trà, và lặng lẽ gọi tên hai tiếng mẹ cha bằng tất cả lòng biết ơn.
Mỗi câu kinh được tụng bằng tâm thành, mỗi bước chân chánh niệm, mỗi niệm thiện lành khởi lên… đều là những đóa sen thanh khiết dâng lên đấng sinh thành. Đó cũng là món quà đẹp nhất mà người con có thể trao tặng trong mùa hiếu hạnh.
Các bạn thân mến!
Hãy cùng trở về mái chùa Giác Sơn, dành trọn một ngày tu tập trong không gian an lành, để nuôi lớn hiếu tâm, vun bồi hiếu hạnh và hồi hướng tất cả công đức đến cha mẹ hiện đời được tăng long phước thọ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đều nương nhờ Phật lực mà được lợi lạc.
Bởi khi một người con biết cúi đầu tri ân, cũng là lúc một đóa sen hiếu hạnh nở giữa cuộc đời.