Nhân Quả Xứ Nẫu

Nhân Quả Xứ Nẫu 🌿 Nhân quả Xứ Nẫu – nơi mỗi số phận là một câu chuyện gieo - gặt, nơi người hiền tuy chịu thiệt thòi nhưng luôn được trời thương.

Không phải ai sinh ra cũng đủ đầy, nhưng ai sống tử tế đều để lại phúc hậu cho đời sau. 🕊️

Tản mạn Nhân Quả Xứ Nẫu – Một nén nhang không có…Ở xứ Nẫu, có một cụ bà thọ đến 91 tuổi. Suốt một đời, bà sống hiền lành...
19/02/2026

Tản mạn Nhân Quả Xứ Nẫu – Một nén nhang không có…

Ở xứ Nẫu, có một cụ bà thọ đến 91 tuổi. Suốt một đời, bà sống hiền lành, tu theo đạo Cao Đài, những năm cuối đời ăn chay trường, chuyên tâm cầu nguyện, đối đãi với bà con chòm xóm nhẹ nhàng, chưa từng làm mất lòng một ai.

Bà có hai người con dâu – đều cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, không phải duyên chắp vá ngoài chợ ngoài đường.

Theo phong tục xứ Nẫu, con dâu khi sinh con đầu lòng thường về nhà mẹ ruột. Thế nhưng, người con dâu cả khi sinh đứa con đầu, bà – với tư cách là mẹ chồng – đã nhận nuôi luôn đứa cháu ấy. Không dừng lại ở đó, đến khi sinh đứa thứ ba, bà lại tiếp tục nhận nuôi. Ba đứa con gái của con dâu cả thì bà đã nuôi hết hai đứa, chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ – có khi còn hơn cả mẹ ruột.

Người con dâu thứ hai cũng vậy. Sinh đứa đầu thì về nhà mẹ đẻ, nhưng hai đứa sau, bà mẹ chồng lại tiếp tục đứng ra nuôi nấng, lo toan như chính con ruột mình sinh ra.

Cả một đời người, bà đã dang tay nuôi cháu, đỡ đần cho con dâu, gánh vác trách nhiệm của một người mẹ chồng – thậm chí còn hơn cả một người mẹ ruột.

Thế nhưng…

Đến ngày bà trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 91 tuổi, một cảnh đời khiến ai nghe qua cũng lặng lòng:

Không một người con dâu nào đốt cho bà được một nén nhang.

Người con dâu cả lấy lý do sức khỏe yếu, đau ốm nên không đến dự tang lễ.
Người con dâu thứ hai vì vướng vào chuyện liên quan đến pháp luật nên không thể về kịp. Nhưng khi đã trở về rồi… cũng không ghé lại bàn thờ bà để thắp cho bà dù chỉ một cây nhang – dẫu chỉ là nén nhang tàn.

Một đời sống hiền, ăn chay, tu hành, thương người, thương cháu… vậy mà cuối cùng, trước bàn thờ của mình, bà lại thiếu đi một nén hương từ chính hai người con dâu mà bà đã từng hết lòng cưu mang.

Ngẫm lại, đây là chuyện gì?

Là nhân – quả?
Hay là một mối duyên – nghiệp nào đó chưa tròn trong kiếp người?

Ở đời, có những điều ta cho đi bằng cả tấm lòng, nhưng khi quay lại, không phải lúc nào cũng nhận được điều tương xứng. Nhân quả đôi khi không hiện ra ngay trước mắt, mà âm thầm vận hành theo một cách mà con người khó hiểu thấu.

Câu chuyện của cụ bà 91 tuổi ấy như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng thấm thía:
Sống ở đời, làm điều thiện vẫn nên làm. Nhưng đừng vì mong cầu sự đáp trả mà sinh ra khổ não. Mỗi người một nghiệp, một duyên, một quả báo riêng.

Chỉ mong rằng, ở một cõi nào đó, cụ bà vẫn an nhiên, thanh thản – nơi mà lòng hiền lành của bà được đáp lại bằng sự bình an đúng nghĩa.

📌 Fanpage Nhân Quả Xứ Nẫu – nơi lưu giữ những câu chuyện đời, chuyện người và những bài học sâu sắc về nhân – quả!
🔥 Theo dõi ngay để chiêm nghiệm và sống tỉnh thức hơn mỗi ngày! 🚀
🌐 www.facebook.com/NhanQuaXuNau�

Address

242 Phan Đình Phùng
Tinh Pleiku
600000

Opening Hours

Monday 08:30 - 20:30
Tuesday 08:30 - 20:30
Wednesday 08:30 - 20:30
Thursday 08:30 - 20:30
Friday 08:30 - 20:30
Saturday 08:30 - 20:45
Sunday 08:30 - 20:30

Telephone

+84901910057

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhân Quả Xứ Nẫu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Nhân Quả Xứ Nẫu:

Shortcuts

Share