30/08/2026
Sáng sớm chủ nhật lên BV chuyển 2 em bé phôi D3 cho em gái. Chuyển phôi cũng nhiều. Nhưng thi thoảng gặp những vị khách đặc biệt. Vì em được đúng 4 người bạn giới thiệu tới gặp Bs. Mà 4 người bạn này lại không quen biết nhau. Em U40, chưa bé nào. Từ lúc gom tiền làm IVF tới giờ là 2 năm. Tìm hiểu tất cả các Bs hiếm muộn trong tỉnh. Trước đó đã IUI 2 lần, quy trình khám hiếm muộn nắm trong lòng bàn tay. Bảo trước em định làm bác A, bác B nhưng nói chuyện với 4 người đều bảo sang gặp bác Nga. Vì bác mát tay, dù có làm trên Hà Nội nhưng chỉ lên 2 ngày chọc trứng, chuyển phôi còn lại làm hết ở Quảng Ninh. Cũng không vất vả lắm, mà bác tận tâm, lên Hà Nội cũng không xa. Nên em theo bác luôn ✌🏻
Cám ơn 4 người bạn của em đã tin tưởng Bs. Hỏi ra mới biết 4 em ấy là bệnh nhân cũ của Bs cũng đi khắp viện về với bác lại được. Âu cũng là phúc chủ lộc thầy nhỉ các mom nhỉ ✌🏻 Bác chúc 2 em bé phôi nay bám mẹ thật chặt, sớm có beta em nhé!