03/07/2026
MỖI ĐIỀU ĐẸP ĐẼ LUÔN CẦN NỖ LỰC
Vòng tay ôm mẹ của em bé Yoga tại Stillness là một điều ngọt ngào đẹp đẽ mà chúng tôi có được sau buổi tập sáng nay.
Em bé luôn háo hức dậy cùng mẹ và đòi đi theo tới lớp. Có hôm nàng tập cùng rất cưng, có hôm nằm chơi quan sát.
Hôm nay em bé vào thư giãn đầu giờ đã ôm bạn cà rốt hít thở và rồi khò khò luôn. Em bé đã nhớ bài tập và giúp bạn cà rốt của mình chơi bập bênh lên xuống bằng hơi thở.
Có một điều bất ngờ là, em bé mới học lớp 1 thôi mà hơi thở nông lắm, nhưng sau khi hướng dẫn thì em bé đã thở bụng ngon lành. Kiểu như là tôi chỉ quên thôi, chứ nhắc lại là tôi nhớ cái bản năng của mình liền à.
Mẹ em bé làm việc ngành y, với chúng tôi đó là ngành vất vả và đặc thù. Phải trực đêm, làm việc với bệnh nhân, có rất nhiều căng thẳng. Chưa kể còn đóng nhiều vai khác nữa.
Sáng nay tập xong, nằm SAVASANA, mẹ em bé ngủ ngon nhưng bỗng nhiên giật mình nghe tiếng con trai gọi.
Mình nói nghỉ ngơi thêm tí đi, chưa tới giờ đâu, lát tới giờ mình gọi dậy. Cơ mà chắc là mệt quá nên mẹ em bé xin nghỉ phép buổi sáng luôn.
—————/////——————
Cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học, có vận hành thì cũng có nghỉ ngơi.
Nếu thấy mệt, bạn đừng ngại nằm xuống thả lỏng, hít thở chậm hơn xíu. Cỗ máy sinh học đó sẽ cảm ơn bạn rất nhiều.
Nếu được, hãy dành thời gian bảo trì bảo dưỡng nó bằng việc thực hành chăm sóc nó mỗi ngày.
Nếu bạn cần chậm, nhưng sâu và khoẻ có thể thử Yoga cổ điển cùng tụi mình.
Có thể nó sẽ phù hợp với bạn!