11/08/2026
BA MẸ ĐANG MUA “KỸ NĂNG SỐNG” CHO CON… NHƯNG LẠI BỎ QUA NƠI DẠY HIỆU QUẢ NHẤT.
Dạo này mình thấy rất nhiều ba mẹ đầu tư cho con học kỹ năng sống.
Trại hè quân đội.
Trại hè sinh tồn.
Khóa học tự lập.
Mỗi khóa có khi vài triệu, thậm chí cả chục triệu.
Điều đó không sai.
Nhưng mình lại tự hỏi…
Nếu ở nhà con vẫn chưa từng tự cất đồ chơi, chưa tự bỏ quần áo bẩn vào giỏ, chưa từng rửa chiếc chén của mình sau bữa ăn… thì liệu vài ngày ở trại hè có thay đổi được nhiều không?
Theo tâm lý độ tuổi, trẻ không học kỹ năng bằng cách nghe giảng.
Trẻ học bằng việc được làm lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Từ cấp 1, các con có 1 buổi học kỹ năng sống được đưa vào chương trình học. Hoàn toàn đúng nhưng đừng xem kỹ năng sống là cái gì đó quá cao siêu. Và với tôi, kỹ năng sống bắt đầy từ những việc nhỏ nhất, gần gũi nhất trong gia đình: rửa chén, quét nhà, lau nhà.. Bởi dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ là kỹ năng sống. Những công việc nghe có vẻ rất bình thường nhưng chính những việc nhỏ đó mới giúp con hình thành:
✔️ Tính tự lập.
✔️ Tinh thần trách nhiệm.
✔️ Cảm giác mình là một thành viên có ích trong gia đình.
Đó mới là những “kỹ năng sinh tồn” mà sau này con sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Đừng chỉ dạy con kỹ năng để sống vài ngày ở trại hè. Hãy cho con cơ hội sống có trách nhiệm ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Vì cuối cùng…
Ngôi nhà mới là “lớp học kỹ năng sống” đầu tiên, và cũng là nơi hiệu quả nhất.
Cùng Hằng Phan, cùng học cùng chơi với con thông qua các công việc hàng ngày và mang lại kỹ năng sống từ những điều rất nhỏ!