15/07/2026
MC THÙY MINH PHÁT NGÔN THƯỢNG ĐẲNG: XIN Ở NHỜ NHÀ NGƯỜI KHÁC NHƯNG CHÊ NHÀ KHÔNG CÓ GÌ, NÓI HỌ CÓ TƯ DUY NGƯỜI NGHÈO!
Tiền của bạn, họ mua hết thậm chí còn nấu cho bạn ăn, cho bạn ở nhờ và một ngày đẹp trời bạn mang họ lên show rồi bàn luận về tư duy của họ cho đó là tư duy của người nghèo. Một sự thượng đẳng thiếu đồng cảm!
Cụ thể, Thùy Minh chia sẻ, mình từng tham gia chương trình có thử thách là xin ngủ nhờ nhà dân. Cô kể rằng nhà cô xin ở không có thứ gì, khi cô đưa tiền đi chợ mua 5 cân thịt thì họ mua và nấu hết trong một bữa. Cuối cùng, Thùy Minh kết luận, đó là tư duy người nghèo, không biết tích trữ.
Phát ngôn này gây tranh cãi dữ dội, nhà dân cho cô ở nhờ đúng là "hên lắm mới xui được như vậy". Họ đã tốt bụng cho một người lạ tá túc, đi chợ nấu ăn và sử dụng hết số tiền được cho, không chừa lại hay cố gắng xén bớt một đồng nào. Thế mà. họ bị "đội cho cái nồi" là "người nghèo" chỉ qua một hành động chi tiêu. chưa rõ đó là số tiền bao nhiêu, bối cảnh thế nào, có tổng cộng mấy người và nếu họ mua ít lại, giữ số tiền đó hay trả lại cho cô thì có được nhận xét là "khôn ngoan"?
Tự coi mình có tư duy hơn người khác. Phải chăng chỉ cần khoác lên mình một bộ đồ đẹp, ngồi lên chiếc ghế sang trọng và "talk" trong show là bản thân có quyền "dạy đời", có tư cách "thượng đẳng"?